Đội 'biệt phái' xây dựng đường dây 500 kV mạch 3

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/06/2024 06:00 GMT+7

Ngay sau khi T.Ư Đoàn phát động thi đua 30 ngày phối hợp tham gia triển khai dự án Đường dây 500 kV mạch 3, phóng viên Thanh Niên đã lập tức kết nối với những người thợ trẻ đang "vượt nắng thắng mưa" thi công trên công trường của dự án...

Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) đang được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu "về đích" trước ngày 30.6. Cùng với nhiều đồng nghiệp trên cả nước, hàng chục cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) lập tức lên đường "bổ sung quân" xây dựng đường dây. Trong số đó, hầu hết là những người trẻ, có chuyên môn cao, chịu khó chịu khổ…

RẦM RỘ XUẤT QUÂN

Mới chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà PC Quảng Trị đã tổ chức 2 lễ xuất quân rầm rộ, tiễn 38 người là kỹ sư, công nhân lao động đảm bảo sức khỏe, có tay nghề cao, kiến thức chuyên môn tốt xuất phát lên đường tham gia đội xung kích hỗ trợ thi công dự án Đường dây 500 kV mạch 3, đủ thấy "sức nóng" của dự án và sự cấp thiết của lần "bổ sung quân" này.

Đội 'biệt phái' xây dựng đường dây 500 kV mạch 3- Ảnh 1.

Đội "biệt phái" tham gia dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối của PC Quảng Trị làm việc giữa nắng nóng ở xã Đức Lạng, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh

THANH LỘC

Ông Phan Văn Vĩnh, Giám đốc PC Quảng Trị, chủ trì buổi chia tay trong lễ xuất quân đoàn 15 người hôm 29.5. Với kinh nghiệm hàng chục năm bám trụ với ngành điện, ông Vĩnh đã khơi gợi lòng quyết tâm của người trẻ bằng câu chuyện của chính mình, rằng ông là người đã từng tham gia giám sát thi công dự án Đường dây 500 kV mạch 1 vào những năm 1990 và thậm chí có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân khi trở về.

"Có thể mỗi thời mỗi khác, mọi so sánh đều khập khiễng. Nhưng đúng là ngày xưa thiếu từ máy móc đến con người, khó từ đường sá đến vật tư… mà thế hệ chúng tôi vẫn hoàn thành. Nay dù vẫn vất vả đấy, nhưng chắc chắn sẽ thuận lợi hơn thế hệ chúng tôi. Anh em hãy cố gắng đi, biết đâu không những hoàn thành nhiệm vụ mà còn lập thành tích lớn, được cấp trên, Chính phủ ghi nhận như tôi?", ông Vĩnh hài hước chuyện trò.

Trong khi đó, ngày xuất quân hôm 31.5, những lãnh đạo khác của PC Quảng Trị cũng đã truyền năng lượng tích cực cho 23 đồng nghiệp trẻ chuẩn bị vào "điểm nóng" dự án Đường dây 500 kV mạch 3. Họ gửi gắm mong muốn toàn đoàn cần tập trung cao độ, phát huy năng lực, kinh nghiệm, tuân thủ các quy trình, quy định khi làm việc, đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để cho "hậu phương" vững tin, Trưởng đoàn công tác, ông Nguyễn Hải Nam, Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị, rắn rỏi bày tỏ quyết tâm và hứa sẽ dốc toàn tâm, toàn lực vượt qua khó khăn phối hợp các đơn vị bạn nỗ lực hoàn thành với thời gian sớm nhất cùng chất lượng tốt nhất…

Khoác trên mình chiếc áo sắc cam, những người thợ điện Quảng Trị với lỉnh kỉnh đồ nghề, bước lên xe hướng ra Hà Tĩnh như muốn lao nhanh vào công việc, mà không quên lời hứa hẹn của ông giám đốc vui tính tên Vĩnh: "Mấy đứa bay ra trước, làm việc cho tốt, ít ngày nữa anh ra thăm tận nơi, có quà động viên…".

"THỜI TRAI TRẺ CHA THI CÔNG MẠCH MỘT/ ĐẾN HÔM NAY CON DỰNG CỘT MẠCH BA"

Với nhu cầu nhân lực rất lớn của dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, không chỉ những người thợ điện Quảng Trị lên đường mà rất nhiều công ty điện lực trực thuộc nhiều tổng công ty điện lực trong cả nước cũng "xuất quân". Riêng Tổng công ty Điện lực miền Trung đã là hơn 200 người. Những ngày này, anh em ngành điện cả nước truyền tai nhau mấy câu thơ rằng: "Thời trai trẻ cha thi công mạch một/ Đến hôm nay con dựng cột mạch ba/ Vậy cũng là tiếp bước ông cha/ Cho ánh điện rực sáng cùng đất nước" khiến nhiều người xúc động. Trùng hợp thay, những vần thơ đó như gắn với câu chuyện của anh Hồ Công Tuấn Anh (29 tuổi, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị).

Đội 'biệt phái' xây dựng đường dây 500 kV mạch 3- Ảnh 2.

Tuấn Anh bảo rằng khi biết mình được nằm trong đội hình xung kích của PC Quảng Trị tăng cường cho dự án Đường dây 500 kV mạch 3 ra tác nghiệp tại Hà Tĩnh anh đã rất xúc động khi nhớ về người cha quá cố của mình.

"Cha tôi cũng là người của ngành điện, ông đã dành cả cuộc đời mình cho ngành và từng tham gia dự án Đường dây 500 kV mạch 1. Tôi tin rằng, ở nơi nào đó trên cao xanh kia, cha sẽ rất tự hào khi thấy tôi đang có mặt trong những người thi công Đường dây 500 kV mạch 3, một dự án trọng điểm của ngành điện quốc gia, có tầm quan trọng không kém gì dự án xưa kia mà ông đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt", Tuấn Anh nói.

Trong khi đó, ông Lê Xuân Nghĩa (nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Quảng Trị), người từng tham gia giám sát thi công dự án Đường dây 500 kV mạch 1, kể rằng ngày xưa ông đi một mạch cả năm trời, lúc xuất quân lên đường không khác gì "ra trận". "Ngày nay, thấy tụi nhỏ lên đường, lòng cũng xuyến xao nhớ về thời trai trẻ. Cũng nhắn nhủ tụi nhỏ dữ lắm, dù có đứa mình chả biết mặt, biết tên… Chỉ biết nhắc tụi nhỏ rằng đã khoác lên màu áo sắc cam, khi còn trẻ còn cống hiến cho ngành điện và cũng nhắn mấy đứa rằng, đời thợ điện không mấy khi có… dự án cỡ như thế này để mà làm, nên khó mấy cũng gắng mà hoàn thành", ông Nghĩa nói.

"CHÚNG TÔI SẼ LÀ NHỮNG NGƯỜI VINH DỰ NHẤT"

Trao đổi với Thanh Niên hôm 2.6, ông Nguyễn Hải Nam, Trưởng đoàn Công tác của PC Quảng Trị "biệt phái" thi công đường dây 500 kV mạch 3, cho biết ngay sau khi ra tới Hà Tĩnh, toàn bộ anh em đã bắt tay ngay vào công việc, sau khi ổn định nhanh nơi ăn chốn nghỉ. Hiện công việc đã bước sang ngày thứ 3… "Địa điểm chúng tôi làm việc thuộc xã Đức Lạng, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh. Công việc chúng tôi được giao là dựng 2 cột điện thôi, nhưng ngặt nỗi nó cao khoảng 80 m và nặng hơn 160 tấn", ông Nam chia sẻ ngắn gọn.

Đội 'biệt phái' xây dựng đường dây 500 kV mạch 3- Ảnh 3.

Bữa trưa của anh em công nhân giữa núi đồi nắng cháy

Ông Nam cho biết hằng ngày nhóm của ông di chuyển từ nơi ở đến nơi thi công trên con đường đất đèo dốc, nằm giữa núi đồi. Trưa nắng, anh em làm việc xong rồi tranh thủ ăn cơm hộp tại lán trại tạm bợ và tận dụng tất cả các bóng râm có thể để ngả lưng một chút trước khi tiếp tục công việc buổi chiều. "Làm thợ điện, đặc biệt là thợ đường dây thì xác định vất vả rồi. Chúng tôi ra đây cũng lạ nước lạ cái, xa gia đình, nhiều thứ chưa quen. May mắn là thành viên trong đoàn hầu hết đều được tinh lựa, còn trẻ, có sức khỏe và giỏi nghề, có tinh thần cống hiến", ông Nam tâm sự.

Trong khi đó, anh Hoàng Quang Hiệu (32 tuổi, công tác tại Điện lực Gio Linh), cho biết anh tạm biệt vợ trẻ và đứa con 3 tuổi để gia nhập tổ "biệt phái". "Nói chung là nhớ gia đình lắm, nhưng quyết tâm lên đường thôi. Anh em trong đoàn ai cũng như mình cả, hầu hết còn trẻ, có gia đình, có con nhỏ. Còn công việc ở đây thì hẳn rồi, chắc chắn vất vả hơn công việc hằng ngày bình thường", Hiệu nói.

Chàng trai trẻ này cũng nhanh nhảu kể rằng, anh đọc báo thấy Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nói rằng những người như anh là "Những người vinh dự nhất" bởi được đại diện tuổi trẻ cả nước tham gia thực hiện công việc quan trọng của đất nước, nên cũng phấn chấn và thấy mình trở nên đặc biệt. "Ai cũng hiểu Đường dây 500 kV là huyết mạch, chẳng khác gì cao tốc Bắc - Nam. Vì thế, được góp sức trong dự án 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối để khép kín đầy đủ 3 mạch của đường dây 500 kV trên toàn bộ lãnh thổ VN, lòng không khỏi tự hào", anh Hiệu tâm sự.

Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) có 1.177 vị trí cột và chiều dài dây 513 km đi qua 9 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên; trải qua nhiều loại địa hình từ miền núi đến đồng bằng; tổng mức đầu tư tương đương 1 tỉ USD. Tại VN đã xây dựng mạch 1 và mạch 2 của đường dây 500 kV, việc khép kín đủ 3 mạch của đường dây sẽ tăng công suất truyền tải điện từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc, góp phần bảo đảm việc cung cấp điện và an toàn hệ thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.