Đồi cát… đẻ ra tiền

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
20/06/2023 07:45 GMT+7

Xã miền biển Quang Phú nằm ở rìa TP.Đồng Hới (Quảng Bình), nơi có những đồi cát tuyệt đẹp bao đời nay nằm im lìm. Giờ thì mọi thứ khác, khi những đồi cát đang "đẻ ra tiền", đón hàng trăm ngàn du khách đến trượt cát, lái xe địa hình…

Đường về Quang Phú rất thuận tiện, chỉ cần ra biển Nhật Lệ (TP.Đồng Hới) và đi thẳng một mạch chừng chục cây số trên con đường độc đạo là tới. Khách đi trong không gian thoáng đãng, không khí trong lành, những làn gió biển mát mẻ.

Đồi cát… đẻ ra tiền  - Ảnh 1.

Những màn trượt cát khá… phê.

Đồi cát ở đây đang có nhiều hộ chuyên phục vụ khách trượt cát. "Giá rất bình dân nhé. Chở xe lên đồi cát 2 chiều: 80.000 đồng/người, cho thuê ván trượt: 30.000 đồng/cái. Riêng combo cả xe cả ván thì chỉ tốn 100.000 đồng/người, tức tiết kiệm được 10.000 đồng", một chàng trai thấp đậm mời gọi. Chốt giá xong, chúng tôi lên chiếc xe địa hình ATV "hầm hố", chưa kịp định thần thì xe đã lao nhanh về phía đồi cát. "Đừng lo, chiếc xe này được thiết kế để leo cát, không bao giờ bị lật. Chỉ cần ngồi vững là yên tâm nhé", anh Hoàng Văn Long, tài xế 38 tuổi, trấn an. Đi qua hàng dương, một thế giới khác đã được mở ra. Đồi cát mênh mông, nhìn từ xa đã thấy thấp thoáng cả trăm người đang "ngụp lặn" trên đỉnh đồi. Chốc chốc, vài chiếc xe địa hình chạy ngược lại, khách trên xe chào nhau rộn rã…

Đồi cát… đẻ ra tiền  - Ảnh 2.

Những cô nàng tha hồ tạo dáng trên đồi cát cùng với xe địa hình.

Lên đến đỉnh đồi cát, trong không gian rộng lớn và lộng gió, các nữ du khách tha hồ tạo dáng chụp ảnh lưu niệm; trong khi những chú bé mải mê nghịch cát và xoay mòng mòng sau những cú trượt cát từ đồi cao. Những người thích mạo hiểm và ưa tốc độ thì có thể tự thuê xe địa hình để khám phá đồi cát, sau khi được hướng dẫn cơ bản về cách điều khiển xe.

Đồi cát khá cao, trượt xuống phía dưới cũng cả vài chục mét. Không dựng đứng, nhưng không quá thoải, độ nghiêng vừa đủ để người ta có thể "trôi" từ đỉnh đồi xuống dưới chân. Dù có bị té, lăn lộn, bị cát dính vào tóc, vào mặt, lại phải lò dò từ chân đồi lên lại đỉnh đồi sau cú trượt, nhưng ai cũng háo hức. "Con của tôi khỏe mạnh và rất thích thú khi ra đây chơi. Nhưng chỉ trượt tầm 5 vòng, leo lên leo xuống dốc cát 5 lần thì cũng thở không ra hơi", chị Lê Thảo Lan, một du khách lần đầu đưa con đi trượt cát, nói.

Đồi cát… đẻ ra tiền  - Ảnh 3.

Du khách nước ngoài thích thú với trượt cát.

Nguyễn Phúc

Du khách có được những trải nghiệm khó quên, còn những người kinh doanh dịch vụ kiếm được khá tiền. Anh Long chia sẻ, đồi cát Quang Phú chỉ "đẻ ra tiền" vào mùa du lịch (từ khoảng tháng 4 đến tháng 10), còn không ai trượt cát vào mùa mưa lạnh. "Những ngày cao điểm, mấy hộ kinh doanh của chúng tôi ở đây có thể đón vài ngàn du khách. Tiếng động cơ xe địa hình, tiếng cười nói của du khách, làm huyên náo cả vùng cát", anh Long phấn khởi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.