Nằm bên quốc lộ 24, đồi chè Đông Trường Sơn rộng 40 ha nổi bật giữa không gian núi rừng Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Những ngày đầu tháng 9, khoảng 1.000 gốc hoa mua được trồng xen trong đồi chè đang vào mùa nở rộ, tạo thành những mảng tím trải dài giữa màu xanh của cây chè.

Hoa mua đang mùa nở hoa bên đồi chè đông Trường Sơn (thuộc xã Kon Plông, Quảng Ngãi)
ẢNH: HẢI PHONG
Hằng ngày, trên những lối đi giữa đồi hoa, những phụ nữ Xơ Đăng vẫn cần mẫn đi vào khu vực trồng chè để hái lá. Giữa màu xanh của đồi chè, sắc tím của hoa mua tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa lãng mạn.
Hoa mua có thể nở rải rác quanh năm, nhưng mùa hoa rộ thường bắt đầu từ đầu tháng 8 và kéo dài đến hết tháng 9. Những cây hoa tại đây thuộc giống Melastoma affine, được nhập từ Úc, có chiều cao khoảng 3 - 3,5 m, tán rộng, cánh dày và màu tím đậm hơn so với hoa mua bản địa.



Mùa hoa rộ thường bắt đầu từ đầu tháng 8 và kéo dài đến hết tháng 9
ẢNH: HẢI PHONG
Khi bắt đầu xây dựng vùng chè, Hợp tác xã Chè sạch Đông Trường Sơn đã tính đến việc trồng xen một số loại cây nhằm tạo bóng mát, cân bằng hệ sinh thái, đồng thời thu hút các loài thiên địch để hạn chế sâu bọ gây hại cho cây chè.
Hoa mua được lựa chọn bởi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng miền núi. Bên cạnh đó, màu tím của hoa cũng được xem là một trong những màu sắc đặc trưng của vùng đất Kon Plông, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút du khách.

Du khách ghé thăm đồi hoa mua
ẢNH: HẢI PHONG
Những ngày hoa mua nở rộ, đồi chè Đông Trường Sơn trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách. Không ít người tranh thủ cuối tuần tìm đến đây để tận hưởng không khí trong lành, ngắm hoa và lưu lại những bức ảnh giữa không gian núi rừng.



Chị Thùy Loan cùng gia đình và bạn bè tham quan, chụp ảnh cùng với hoa mua tại đồi chè Đông Trường Sơn
ẢNH: HẢI PHONG
Chị Thùy Loan (39 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) cùng gia đình đến đồi chè Đông Trường Sơn tham quan cho biết khá bất ngờ trước vẻ đẹp của những cây hoa mua được trồng xen kẽ trên đồi chè.
"Nhân ngày cuối tuần, tôi cùng gia đình đi đến xã Kon Plông để du lịch, trải nghiệm không khí thiên nhiên. Đến đồi chè Đông Trường Sơn, cả gia đình đều choáng ngợp vì có hàng trăm cây mua đang khoe sắc hoa giữa đồi chè. Khung cảnh ấy nhìn như một bức tranh", chị Loan chia sẻ.

Em A Minh Kiệt (bên phải) cùng người bạn A Thượng dạo chơi trong đồi hoa mua
ẢNH: HẢI PHONG

Hoa mua được nhập từ Australia về trồng nở rộ trên đồi chè Đông Trường Sơn
ẢNH: HẢI PHONG
Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ đồi chè Đông Trường Sơn, cho biết năm 2018, gia đình chị từ Hà Nội vào Kon Plông tìm hướng đầu tư nông nghiệp. Sau khi tìm được vị trí phù hợp, gia đình xin chủ trương đầu tư trồng và chế biến chè.
Đến năm 2022, trong một lần nhìn thấy một đồi hoa mua ở Đà Lạt, chị Hằng nảy ra ý tưởng đưa giống hoa này về trồng xen trong đồi chè tại Kon Plông.
Sau đó, chị mua giống hoa mua được nhập từ Úc về trồng trên đồi chè Đông Trường Sơn. Ban đầu, gia đình mua 1.000 cây về trồng. Do việc chăm sóc chưa đạt yêu cầu nên một số cây bị chết, số còn lại phát triển và bắt đầu tạo thành những mảng hoa tím nổi bật trên đồi chè.

Du khách thích thú ngắm hoa mua khoe sắc
ẢNH: HẢI PHONG
Theo chị Hằng, hoa mua là loài hoa gắn với cảnh quan và văn hóa vùng đất Tây nguyên. Vì vậy, chị muốn đưa loài hoa này về trồng xen kẽ với cây chè, vừa tạo cảnh quan, vừa giúp người lao động có không gian làm việc thoải mái hơn.
"Trồng hoa mua với mong muốn cho đồi chè của mình đẹp hơn, nhân công đi làm thấy thư giãn, làm việc hiệu quả hơn", chị Hằng nói.
Không dừng lại ở việc tạo những mảng hoa tím, chủ đồi chè đang tính toán xây dựng nơi đây thành một điểm tham quan, trải nghiệm gắn với cảnh quan nông nghiệp.

Màu tím của hoa mua xen kẽ với màu xanh của cây chè tạo nên một bức tranh dịu nhẹ, lãng mạn
ẢNH: HẢI PHONG
"Trong thời gian tới, tôi sẽ đầu tư hoàn thiện khu vườn bên trong đồi chè để du khách có chỗ dừng nghỉ, đường sá thông thoáng. Đồng thời trồng xen kẽ thêm các loài hoa khác để khi hoa mua không nở thì có loài hoa khác, để khu vườn lúc nào cũng có hoa", chị Hằng chia sẻ.
Đồi chè Đông Trường Sơn hiện mở cửa miễn phí hoàn toàn cho du khách đến tham quan, chụp ảnh. Trong mùa hoa mua nở rộ, những triền đồi xanh được điểm xuyết bởi sắc tím trở thành một điểm nhấn đặc biệt trên hành trình khám phá Kon Plông.
Bình luận (0)