Dõi mắt đồng hành cùng con vượt cửa tử: ‘Nhìn thấy con là an tâm hơn’

Dõi mắt đồng hành cùng con vượt cửa tử: ‘Nhìn thấy con là an tâm hơn’

29/08/2023 10:07 GMT+7

Cầu nguyện và luôn dõi mắt về phòng hồi sức tích cực… Đó là cách duy nhất để chị Nguyễn Vũ Uyên Phương (Biên Hòa, Đồng Nai) tiếp thêm động lực cho đứa con chưa tròn 2 tháng tuổi qua cơn nguy kịch.

Với nhiều gia đình, lễ Vu Lan là dịp để sum vầy và yêu thương. Còn với cặp vợ chồng này, mùa Vu Lan năm nay không chỉ dành để yêu thương, mà còn là những lời cầu nguyện cho đứa con vừa mới lọt lòng chiến thắng căn bệnh viêm phổi.

Họ đã trải qua những ngày đầu của mùa Vu Lan ở một nơi xa nhà, nơi tràn ngập tiếng cười xen lẫn tiếng khóc trẻ thơ.

Dõi mắt đồng hành cùng con vượt cửa tử: ‘Nhìn thấy con là an tâm hơn’ - Ảnh 1.

Những ngày giữa tháng 8, vợ chồng chị Nguyễn Vũ Uyên Phương và anh Nguyễn Văn Phúc (ở Biên Hòa, Đồng Nai) chỉ biết đi loanh quanh Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 (tại TP.HCM) để ngóng chờ tin con

THANH CHIÊU

Dõi mắt đồng hành cùng con vượt cửa tử: ‘Nhìn thấy con là an tâm hơn’ - Ảnh 2.

Mỗi ngày, vợ chồng chị Phương chỉ được nhìn con qua khe cửa của phòng hồi sức tích cực khoảng 10 phút

THANH CHIÊU

Sau nhiều lần phải đứng ngoài cửa cầu nguyện và dõi mắt theo từng nhịp thở của con, cuối cùng sức khỏe của bé cũng đã tiến triển tốt. Giờ đây, chị Uyên và anh Phúc đã có thể đón con gái về nhà, ôm con thật lâu và cùng nhau đón một mùa Vu Lan nhiều cảm xúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.