Đội mưa đến Văn Miếu thắp hương, người mẹ rơi nước mắt mong con đỗ đại học

27/06/2023 12:05 GMT+7

Một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, hàng trăm học sinh, phụ huynh tại Hà Nội đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Q.Đống Đa, Hà Nội) dâng hương cầu may mắn.

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30.6. Trong đó, ngày 27.6 là ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023; ngày 28, 29.6 là ngày thi tốt nghiệp; ngày 30.6 là ngày thi dự phòng.

Đội mưa đến Văn Miếu thắp hương, người mẹ rơi nước mắt mong con đỗ đại học - Ảnh 1.

Rất đông học sinh, phụ huynh có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng nay 27.6

ĐÌNH HUY

Một ngày trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp, hàng trăm thí sinh, phụ huynh đã tìm tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương, cầu thi cử gặp may mắn.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền, đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên của nước ta. Từ nhiều năm nay, trước mỗi kỳ thi quan trọng, đây là nơi nhiều học sinh và phụ huynh tìm đến dâng hương.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 27.6 tại Hà Nội có mưa nhưng nhiều thí sinh, phụ huynh vẫn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám với nguyện vọng cầu cho bản thân và con em gặp thuận lợi ở một trong những kỳ thi quan trọng nhất đời người.

Đội mưa đến Văn Miếu thắp hương, người mẹ rơi nước mắt mong con đỗ đại học - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Nguyệt đội mưa mang theo lễ vật đến Văn Miếu dâng hương

ĐÌNH HUY

Vượt khoảng 20 km từ xã Yên Viên (H.Gia Lâm) đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, bà Bùi Thị Nguyệt cho biết đã chuẩn bị lễ vật gồm hương, hoa, giấy sớ để dâng lên ban thờ trong Văn Miếu với mong muốn sẽ được "âm phù, dương trợ", mong cho con gái bà có sức khỏe, làm bài thi thật tốt vào ngày mai.

"Năm nay, con gái tôi có nguyện vọng nộp hồ sơ vào khoa sư phạm Trường đại học Thủ đô Hà Nội. Dù biết ngành này năm ngoái lấy điểm rất cao nhưng tôi vẫn luôn động viên con cố gắng", bà Nguyệt nói và cho hay hôm nay có mưa nhưng cũng không gây khó khăn cho bản thân, ngược lại đây là điều tốt theo phong thủy, là "thuận buồm xuôi gió".

Cũng vượt quãng đường xa giống như bà Nguyệt, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (44 tuổi tuổi, trú H.Sóc Sơn) cho biết, đây là lần thứ 2 bà đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may mắn cho con bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Chiều qua, tôi cùng con trai đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhưng do không biết đường, đến nơi thì Văn Miếu đã đóng cửa nên không vào được. Sáng nay, con trai bận, một mình tôi đi taxi đến đây để làm lễ, xin được các thánh phù hộ cho con", bà Trúc nói.

Đội mưa đến Văn Miếu thắp hương, người mẹ rơi nước mắt mong con đỗ đại học - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

ĐÌNH HUY

Bà Trúc tâm sự, trước kỳ thi quan trọng của con, nhiều đêm bà đã không ngủ được, việc đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng giúp bà cởi bỏ một phần áp lực về tâm lý. "Tôi vào Văn Miếu làm lễ nhưng không hiểu sao hai hàng nước mắt cứ trào ra. 18 năm nuôi con, tôi chỉ mong rằng con sẽ có chút thành quả để sau này có thể tự thân lập nghiệp", bà Trúc tâm sự và cho hay con trai có nguyện vọng nộp hồ sơ thi vào Trường đại học GTVT.

Đội mưa đến Văn Miếu thắp hương, người mẹ rơi nước mắt mong con đỗ đại học - Ảnh 4.

Phụ huynh, học sinh đội mưa xếp hàng mua vé vào Văn Miếu

ĐÌNH HUY

Đội mưa đến Văn Miếu thắp hương, người mẹ rơi nước mắt mong con đỗ đại học - Ảnh 5.

Nhiều học sinh, phụ huynh đội mưa để dâng hương

ĐÌNH

Lễ vật của học sinh, phụ huynh gồm bút, máy tính, bánh, tiền... 

ĐÌNH HUY

Đội mưa đến Văn Miếu thắp hương, người mẹ rơi nước mắt mong con đỗ đại học - Ảnh 7.

Nơi thờ Khổng Tử, các bậc hiền triết của Nho giáo và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An luôn đông đúc người lễ

ĐÌNH HUY

Đội mưa đến Văn Miếu thắp hương, người mẹ rơi nước mắt mong con đỗ đại học - Ảnh 8.

Phụ huynh đọc số báo danh, phòng thi của con trong bài khấn

ĐÌNH HUY

Đội mưa đến Văn Miếu thắp hương, người mẹ rơi nước mắt mong con đỗ đại học - Ảnh 9.

Nhiều phụ huynh sờ vào con hạc bằng đồng trước cửa Văn Miếu để cầu may

ĐÌNH HUY




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.