Đội nhà bị xử thua đau đớn, báo Argentina: 'Olympic còn kém cả giải nghiệp dư'

25/07/2024 07:13 GMT+7

Tờ La Nacional chỉ trích ban tổ chức Olympic Paris 2024 bởi quyết định tước bàn thắng và yêu cầu đá lại những phút cuối ở trận Argentina gặp Ma Rốc, diễn ra tối 24.7.

Trận đấu mở màn môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 giữa Argentina và Ma Rốc đã diễn ra đầy bê bối và tranh cãi. Trong trận đấu tối 24.7, Ma Rốc nhanh chóng vượt lên dẫn 2 bàn, nhưng Argentina sau đó cũng tìm được 2 bàn gỡ, trong đó pha lập công ấn định tỷ số hòa của Cristian Medina được ghi ở phút 90+16.

Tuy nhiên, trận đấu chìm trong bạo loạn ở thời điểm này, khi nhiều CĐV Ma Rốc tràn xuống tấn công các cầu thủ Argentina, ném chai lọ, pháo sáng ào ạt xuống sân khiến trọng tài phải di tản hai đội vào phòng thay đồ. Dù vậy, trận đấu đã không được cho kết thúc ngay. Sau khoảng 90 phút ngồi trong phòng thay đồ, các cầu thủ hai đội nhận thông tin trận đấu sẽ được tiếp tục diễn ra những phút bù giờ còn lại. Quyết định này được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) thông qua, hai đội không có quyền khiếu nại.

Đội nhà bị xử thua đau đớn, báo Argentina: 'Olympic còn kém cả giải nghiệp dư'- Ảnh 1.

Đội nhà bị xử thua đau đớn, báo Argentina: 'Olympic còn kém cả giải nghiệp dư'- Ảnh 2.

Đội nhà bị xử thua đau đớn, báo Argentina: 'Olympic còn kém cả giải nghiệp dư'- Ảnh 3.

Hỗn loạn diễn ra khi nhiều CĐV Ma Rốc tràn xuống sân

AFP

Đội nhà bị xử thua đau đớn, báo Argentina: 'Olympic còn kém cả giải nghiệp dư'- Ảnh 4.

Cảnh sát Pháp vào cuộc

AFP

Trên đường bước ra sân thi đấu tiếp, các cầu thủ cũng được thông báo bàn thắng của Medina bị từ chối do lỗi việt vị. Hai đội đá nốt 3 phút bù giờ và không có thêm bàn thắng được ghi. Chung cuộc, Olympic Argentina thua Olympic Ma Rốc với tỷ số 1-2.

"Ngay cả những tiểu thuyết gia giàu trí tưởng tượng nhất cũng không nghĩ ra nổi kịch bản điên rồ như vậy. Chỉ 2 ngày trước khai mạc, Olympic được đánh dấu bằng bê bối chưa từng có tiền lệ. Tinh thần thể thao mà IOC luôn rao giảng đã bị bôi nhọ. Ngay cả ở những giải đấu hạng thấp nhất, thuộc khuôn khổ nghiệp dư ở các nước kém phát triển, sẽ không có những chuyện như đã xảy ra trên sân Stade Geoffroy-Guichard tối qua", La Nacional bình luận.

Theo báo chí Argentina, chỉ 5 đến 10% CĐV góp mặt ở trận đấu tối qua là người Argentina, phần còn lại là sự áp đảo từ các CĐV Ma Rốc.

"Những chai soda và nước bắt đầu trút xuống các cầu thủ Argentina sau khi Medina ghi bàn. Trong cả trận đấu, các CĐV Ma Rốc đã rất cay nghiệt với chúng ta. Họ giận dữ huýt sáo quốc ca Argentina, ném pháo xuống sân, tạo ra sự hỗn loạn. Trọng tài sau đó không cần đợi cảnh sát ra hiệu, đã tạm dừng trận đấu. Trước áp lực của CĐV Ma Rốc, các cầu thủ và ban huấn luyện Argentina nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Cảnh sát Pháp đã thành lập hàng rào chắn, bảo vệ lối vào phòng thay đồ khi đã quá muộn", báo Argentina chỉ trích.

Đội nhà bị xử thua đau đớn, báo Argentina: 'Olympic còn kém cả giải nghiệp dư'- Ảnh 5.

Ban tổ chức không kiểm soát được tình hình

REUTERS

Theo La Nacional, việc cho trận đấu diễn ra trở lại sau khi các cầu thủ đã rời sân gần 2 tiếng là quyết định vô lý. "Trở lại thi đấu sau khoảng thời gian nghỉ dài như vậy? Trọng tài không vào sân xem băng hình, vẫn quyết định cầu thủ Argentina việt vị sao? Thật khó hiểu", La Nacional bình luận.

"Trận đấu này sẽ trở thành một phần lịch sử, với những thứ chưa từng có tiền lệ. Olympic Ma Rốc không muốn thi đấu tiếp, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đợi hơn một tiếng đồng hồ nhưng không ai nói cho chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi cảm thấy bất lực, vì những gì xảy ra lại đến ở Olympic", Nicolas Otamendi chia sẻ.

Thủ môn Geronimo Rulli của Argentina bức xúc: "Trận đấu này giống như diễn ra ở giải đấu nghiệp dư, bởi nó không hề chuyên nghiệp. Chúng tôi rất tức giận. Thật đáng xấu hổ. Argentina không hề được tôn trọng. Chuyện gì đã xảy ra trong phòng thay đồ vậy? Chúng tôi không thể hiểu bất cứ điều gì. Nếu tình huống đó việt vị, cứ hủy bàn thắng là xong. Nhưng CĐV đã tấn công chúng tôi, cả đội phải vào phòng thay đồ rồi thi đấu lại".

HLV Javier Mascherano của Olympic Argentina gọi trận đấu là "gánh xiếc", khi để xảy ra quá nhiều bê bối.

"Đây là gánh xiếc lớn nhất mà cuộc đời tôi từng thấy. Hôm qua, có kẻ đột nhập vào nơi chúng tôi trú quân, đồ đạc của Thiago Almada bị lấy trộm. Họ (ban tổ chức) hỏi chúng tôi thông tin để xác thực, nhưng hôm nay những chuyện này lại diễn ra. Ở trận này, có tới 7 lần CĐV tràn xuống sân và họ ném pháo nổ về phía chúng tôi. Ban tổ chức nói với chúng tôi rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 2-2, thậm chí các cầu thủ Ma Rốc cũng không muốn tiếp tục trở lại thi đấu tiếp", HLV của Argentina khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.