Cả ngàn người chen chân xem 4 làng tranh nhau một... dải lụa

03/02/2017 14:16 GMT+7

Các ngư dân có sức vóc nhất được cử ra để tranh tài dành lấy một dải lụa và nguồn giống đầu năm với ý nghĩa linh thiêng, mang lại sự may mắn, cho mùa màng bội thu.

Sáng mùng 6 Tết, trên bến sông Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế UBND), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức lễ xuất hành và cầu mùa ngư nghiệp năm Đinh Dậu. Đây là truyền thống nhiều đời nay đối với địa phương có kinh tế biển giữ vai trò then chốt này.

Hằng năm vào dịp đầu năm bà con ngư dân xã Lộc Vĩnh lập đàn, lễ đài mặt hướng ra biển tổ chức lễ cầu mùa; cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tôm cá về đầy khoang.

Ngay sau lễ tế bởi các vị bô lão đại diện các thôn, lễ cầu mùa bắt đầu bằng cuộc đua ghe truyền thống do ngư dân khỏe mạnh giàu kinh nghiệm của các thôn cử ra. Cuộc đua diễn ra trên sông Cảnh Dương, đoạn khu vực cửa biển của vùng biển Chân Mây có thắng cảnh hữu tình với sự chứng kiến của gần cả ngàn người dân và du khách.

Tham gia cuộc đua có 4 đội đua đại diện cho 4 làng gồm Phú Hải, Bình An 1, Bình An 2 và Cảnh Dương. Đây là 4 trong 7 làng mà toàn xã sống dựa vào ngư nghiệp

Các đội đua không chỉ là tranh tài, phô diễn sức mạnh của các vận động viên ngư dân, mà còn tranh một giải qua trọng gọi là “giải phá”. Giải này gồm một dải lụa dài màu đỏ mang ý nghĩa linh thiêng, mang lại sự may mắn. Các đội tham gia cuộc đua đều được chia dải lụa này, tuy nhiên đội nào đoạt giải cao nhất sẽ được chia phần dài nhất.

“Mình rất tự hào khi góp sức đoạt giải cao nhất của cuộc thi. Được dải lụa dài nhất thì năm nay hẳn cả làng sẽ may mắn. Sau khi nhận chiếc lụa bà con dân làng sẽ treo ở miếu ngài trong làng để ngài phù hộ cho làng suốt năm”, anh Nguyễn Văn Quang, ngư dân làng Phú Hải – ngôi làng đoạt giải cao nhất cuộc đua, vui mừng cho biết.

Lộc Vĩnh là một trong những địa phương của Thừa Thiên – Huế có số ngư dân làm nghề đánh bắt và dịch vụ phụ trợ vùng bãi ngang (gần bờ) khá lớn, gần 1.000 hộ dân. Hiện xã này có gần 300 phương tiện đánh bắt thủy sản các loại. Năm 2016 do ảnh hưởng sự cố môi trường biển nên đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên những tháng cuối năm bà con ngư dân tỏ ra phấn khởi với sự xuất hiện của một số loại cá sống ở tầng mặt, nhất là cá khoai, mang lại nguồn thu đáng kể.

Đội đua làng Phú Hải đưa ghe lên bờ báo công về nhất với làng để nhận phần thưởng là dải lụa dài nhất - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Phú Hải cũng là làng “bách chiến bách thắng” khi ẵm cả bốn giải, gồm giải cầu mùa, giải tiền (vật chất) , giải “phá” với dải lụa dài nhất và giải phong cách - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

 

Dải lụa được phân ra thành các đoạn dài ngắn khác nhau chia theo thứ hạng trong cuộc đua ghe - Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Làng Phú Hải nhận 3 giải nhất từ lãnh đạo xã trao tặng - Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Loan tin vào hội - Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Chiêng trống vang rền một khúc sông - Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Cá và hạt giống tượng trưng làm giải thưởng để các đội tranh tài - Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Đứng lễ cầu mùa phải là những vị bô lão đức cao vọng trọng - Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Vật phẩm giản đơn nhưng giàu ý nghĩa - Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Phướn là một dải lụa dài treo trên bến sông. Đây là phần thưởng cao quý mà các đội đua hướng đến Ảnh: ĐÌNH TOÀN

 

Cuộc đua diễn ra ngay sau khi lễ cầu mùa kết thúc - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

 

Nhiều người dân hào hứng lội ra giữa sông cổ vũ - Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Ước có cả ngàn khán giả theo dõi cuộc đua - Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.