Người dân TP.HCM bất ngờ 11 giờ trưa siêu thị 'không còn hàng tươi sống để mua'

07/07/2021 13:11 GMT+7

11 giờ trưa, nhiều người dân TP.HCM đến quầy rau, củ, thịt, cá trong siêu thị bất ngờ vì hàng loạt quầy trống trơn, nhân viên siêu thị 'đi chợ' cho khách cũng liên tục gọi điện thoại báo hết món đã đặt, mong khách thông cảm.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, TP.HCM đóng cửa nhiều chợ, từ chiều 6.7, người dân TP.HCM tranh thủ đi siêu thị mua đồ ăn. Tại nhiều siêu thị lớn nhỏ, các quầy rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống hết hàng từ sớm. Đến sáng nay (7.7), trước một siêu thị tại Q.10, người dân phải xếp hàng chờ đến lượt vào siêu thị. 
Tại siêu thị khác ở Q.3, lúc 11 giờ, nhiều người dân bất ngờ khi đến quầy rau, củ, thịt, cá, hải sản đều trống trơn, chỉ còn lại chút ít rau vụn vương vãi trên các kệ hàng.

VIDEO Người Sài Gòn 'đội mưa' chen chân đi siêu thị cuối ngày, mua gần 3 triệu tiền mì gói

11 giờ trưa, kệ rau xanh trong siêu thị trống trơn

Ảnh: Vũ Phượng

Người dân không biết lựa chọn gì...

Ảnh: Vũ Phượng

Theo ghi nhận, siêu thị không để khách cùng dồn vào một lúc quá đông, nhưng bên trong, khách chủ yếu đẩy xe hoặc xách giỏ quanh quầy thực phẩm tươi sống, rau, củ. Tại tủ thịt thường bày thịt bò, thịt heo trống trơn, một dãy kệ vốn bày sẵn thực phẩm tươi sống đóng hộp cũng không còn món gì. Nhiều kệ khác tại khu rau củ cũng trống không. 
Trên các kệ, quầy rau chỉ còn vài quả bí đỏ, cà tím, ít dưa leo. Nhân viên siêu thị với 1 thùng cải bó xôi cũng là rau xanh duy nhất còn lại tại thời điểm đó liên tục cân ký theo từng bó. Chưa cân xong, nhiều khách đã đứng chờ để nhận. 

Chỉ còn vài trái cà tím, bí đỏ trên kệ, người đi siêu thị đành mua vì cũng không còn lựa chọn khác

Ảnh: Vũ Phượng

Khách đặt qua online hay mua trực tiếp cũng có rất ít lựa chọn ở thời điểm này

Ảnh: Vũ Phượng

Bà Nguyễn Thị Ngân (53 tuổi, ngụ Q.1) cùng cháu trai đi siêu thị thở dài: "Dịch nên nhà tôi hay đi chợ một lần để ăn trong 2 - 3 ngày, mà nay ra không còn gì để mua hết. Cũng không biết sao luôn, thôi đi lòng vòng chờ châm thêm hàng rồi mua".

Nơm nớp lo khi chợ đầu mối cuối cùng của TP.HCM đóng cửa vì Covid-19

Trong siêu thị, chỉ còn một quầy duy nhất cạnh tủ thịt bày ít cá nục, cá cam, cá hồi để khách mua. Không có nhiều sự lựa chọn, bà Trần Thu Trang (47 tuổi, ngụ Q.3) nhanh tay lựa liên tiếp mớ cá nục còn lại cho vào bịch ni lông. "Mua lẹ chứ không lát không còn, người ta tranh nhau mua vầy mà đứng đó lựa là khỏi mua", bà nói. 

Tủ thịt trống rỗng, tắt đèn

Ảnh: Vũ Phượng

Hàng cá sống cũng không còn con nào trong bể

Ảnh: Vũ Phượng

11 giờ trưa, thịt đã hết sạch

Ảnh: Vũ Phượng

Một số nhân viên siêu thị đang chọn hàng giúp khách đặt qua online cũng liên tục phải gọi điện thoại lại trao đổi với khách về tình trạng đơn hàng. "Bây giờ có rau, củ gì con lấy giùm cô rau đó nha, chứ rau cô đặt không còn gì hết. Con cũng không biết khi nào hàng mới về lại, mong cô thông cảm", nhân viên giải thích. 

Chị Ngân Anh (29 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết, thấy nhiều người đi siêu thị chuẩn bị đồ dự trữ, chị đi theo vì "sốt ruột". "Nhỡ khu mình phong tỏa thì cũng mệt, đằng nào cũng phải mua mà", chị chia sẻ

Ảnh: Vũ Phượng

Nhân viên siêu thị tất tả vừa chọn hàng vừa điện thoại cho khách để tìm mặt hàng phù hợp

Ảnh: Vũ Phượng

Theo một nhân viên khác trong siêu thị, từ sáng sớm nay, người dân đã đổ xô đến siêu thị để mua rau, củ và thực phẩm tươi sống, ai cũng mua nhiều nên các mặt hàng này nhanh chóng hết. Nhân viên cũng không dám hứa trước với khách khi nào có thêm hàng do phải căn cứ tình hình thực tế. 

Chen nhau chọn những con cá còn sót lại

Ảnh: Vũ Phượng

Người đi siêu thị TP.HCM buổi trưa chọn mua vài món còn lại trên kệ

Ảnh: Vũ Phượng

Trước khi vào siêu thị, khách hàng được đo thân nhiệt, khi tính tiền giữ khoảng cách với nhân viên qua tấm che ngăn giọt bắn

Ảnh: Vũ Phượng

Siêu thị trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM) tạm ngưng nhận khách vì đông, hàng dài xe tràn xuống đường chờ vào siêu thị

Ảnh: Vũ Phượng

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.