HLV Koeman không muốn nhắc đến tên trọng tài, Virgil van Dijk đau đớn vì thua Anh

Văn Trình
Văn Trình
11/07/2024 05:02 GMT+7

Sau khi Hà Lan thua đội tuyển Anh 1-2 ở bán kết EURO 2024, đội trưởng Virgil van Dijk cho biết bản thân không thể chấp nhận nỗi đau này.

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng 11.7, đội tuyển Hà Lan vẫn mang đến lối đá tấn công đẹp mắt. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Virgil van Dijk cùng các đồng đội sẵn sàng chơi đôi công và gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Anh.

Những phút đầu trận, đội tuyển Hà Lan mới là những người chơi tốt hơn và sớm có bàn dẫn trước ở phút thứ 7 do công của Xavi Simons. Tuy nhiên, đội tuyển Anh đã thể hiện bản lĩnh và có bàn gỡ hòa do công của Harry Kane. Đến phút 90+1, Ollie Watkins xử lý đẳng cấp, ấn định màn ngược dòng 2-1 cho đội tuyển Anh.

Chứng kiến bàn thắng của Ollie Watkins, Virgil van Dijk đứng ngây người. Những phút ít ỏi còn lại đội tuyển Hà Lan gần như đánh mất tinh thần và không có pha bóng đáng chú ý nào. Kết thúc trận đấu, Virgil van Dijk nghẹn ngào: “Tôi không còn lời nào để diễn tả nỗi đau này. Khi bạn để thủng lưới phút bù giờ, điều đó thật kinh khủng. Tôi thật sự tổn thương khi đã cố gắng hết sức và nhưng kết quả lại thua trận.

Hà Lan kiểm soát bóng tốt hơn và chúng tôi muốn tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để ghi bàn. Chúng tôi cảm thấy mình có thể nâng tỷ số lên 2-1 nhưng điều đó đã không xảy ra. Bây giờ đội tuyển Hà Lan bị loại, chỉ còn lại đôi bàn tay trắng”.

HLV Koeman không muốn nhắc đến tên trọng tài, Virgil van Dijk đau đớn vì thua Anh- Ảnh 1.

Virgil van Dijk cùng các đồng đội không thể vào chơi trận chung kết EURO 2024

REUTERS

Cuối phần phát biểu, Virgil van Dijk cho rằng việc trọng tài chính Felix Zwayer cho đội tuyển Anh được hưởng phạt đền, có bàn gỡ hòa 1-1 đã phá hỏng tất cả những gì anh và các đồng đội đã cố gắng.

“Tôi chẳng hiểu vì sao ông ấy lại cho đội tuyển Anh được hưởng phạt đền. Tình huống đã kết thúc, ông ấy xem VAR nhưng chỉ mất ít phút đã chạy vào sân, không do dự chỉ tay vào chấm phạt đền. Chính việc gấp gáp đưa ra quyết định của ông ta đã nói lên tất cả. Chúng tôi phàn nàn, không thành công rồi thất vọng, mọi sự cố gắng đều tan vỡ".

Trong khi đó, HLV Ronald Koeman cùng thừa nhận những quyết định của trọng tài Felix Zwayer đã ảnh hưởng đến đội tuyển Hà Lan: "Các quyết định của trọng tài Zwayer không phải lúc nào cũng đúng. Đội tuyển Hà Lan hoang mang vì quả phạt đền nhưng dù sao mọi thứ cũng đã kết thúc. Tôi không muốn lãng phí thời gian để nói về anh ta". 

Đội tuyển Anh hai lần liên tiếp vào chung kết EURO: Dấu ấn Gareth Southgate

HLV Koeman không muốn nhắc đến tên trọng tài, Virgil van Dijk đau đớn vì thua Anh- Ảnh 2.

HLV Ronald Koeman hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ dù thua trận

REUTERS

Khi được hỏi về màn trình diễn của đội tuyển Hà Lan tại EURO 2024, HLV Ronald Koeman tự hào: "Cuộc đánh giá thực sự sẽ diễn ra vào sáng mai. Nhưng tôi tự hào về cách các cầu thủ đã chiến đấu, kể cả ngày hôm nay. Tất nhiên thật khó chịu khi bị loại vào phút cuối. Chúng tôi không thể tự trách mình. EURO 2024 là một giải đấu tuyệt vời, thành công ngoài mong đợi. Tôi thành công với những cầu thủ mình đã chọn, nhất là Xavi Simons. Giờ đây, tôi có thể đứng trước mặt bất kỳ ai để kể về hành trình của đội tuyển Hà Lan".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.