Đội tuyển nữ Việt Nam ASIAD 2018: 'Thắng Thái Lan sao sướng thế không biết'

20/08/2018 09:08 GMT+7

Tối qua, chỉ ít tiếng sau khi đội Olympic Việt Nam đánh bại Nhật Bản, đội nữ đã đánh bại Thái Lan 3-2 mà bàn mở tỷ số đến từ cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Thị Tuyết Dung. Cô gái ấy gõ cho chúng tôi trên tin nhắn Facebook: ‘Thắng Thái Lan sao nó lại sướng thế không biết’.

[VIDEO] HLV MAI ĐỨC CHUNG HI VỌNG ĐỘI NỮ VIỆT NAM CÓ THỂ VÀO CHUNG KẾT
Bóng đá Việt Nam đã có một ngày thi đấu viên mãn và… tốn sức để khiến người trong cuộc, sau trận đấu, trở về phòng khách sạn tại TP.Palembang, giọng khản đặc cả lại. Thế chân không đau hay sao, còn giọng làm sao mà khản? Dung bảo: “Thì lúc đội đang dẫn 3-1 mà bị Thái ghi thêm một bàn. Nghĩa là khoảng cách rất mong manh. Nếu hàng thủ chơi không chặt, các vị trí mất tập trung trong tích tắc là Thái sẽ gỡ hòa ngay. Lo lắng tột độ chứ.
Khi tỷ số là 3-2, mọi người hơi cuống. Em phải hô to, tập trung tập trung vào, vừa hô vừa nghĩ trong đầu, không thể để đội họ có khoảng trống để sút hay có cơ hội để ghi bàn bằng đầu. Thái cao lớn, họ chơi bóng bổng hay chẳng kém cầu thủ nam. Mấy phút cuối trận dài như hàng thế kỷ. Rồi mọi thứ cũng qua. Mừng phát khóc”.
Dung mở tỷ số rồi Thái gỡ hòa. Trung phong cao chỉ 1 m 53 Nguyễn Thị Vạn nâng tỷ số lên 2-1 từ cú sút xa “vạn dặm”, gợi nhớ đến cú sút của Trương Việt Hoàng vào lưới người Thái tại Tiger Cup 1998. Nguyễn Thị Liễu nâng tỷ số lên 3-1. Bàn từ pha đánh đầu của Liễu xuất phát từ quả đá phạt góc cánh trái của Dung (4 năm trước, ở tứ kết ASIAD 17, nữ Thái Lan dẫn trước nữ Việt Nam 1-0 nhưng chính Dung gỡ hòa 1-1 rồi Liễu ấn định chiến thắng 2-1). Nếu chỉ liệt kê một cách cơ học đó thì thấy trận đấu chẳng có gì đáng nói, nhưng diễn tiến thực sự trên sân thì vô cùng có “cá tính”, hấp dẫn và căng thẳng đến tận rụng rời cả tay chân.
Phần còn lại của trận đấu thực sự là cuộc thử thách trí não kinh khủng đối với các cô gái Việt Nam. Hiệp 2, Thái Lan dồn hết đội hình, tận dụng lợi thế chiều cao để chơi bóng bổng. Thái liên tục mở những đợt “truy kích” về phần sân nhà của Việt Nam và ghi thêm một bàn thắng nữa. Sự căng thẳng như đạt tới đỉnh điểm khi cặp trung vệ Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung và thủ môn Khổng Thị Hằng phải chống đỡ các pha “sóng thần” dữ dội từ phía đối phương. Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, Việt Nam sẽ phải trả giá.
Nhưng tất cả đều tập trung tối đa, kỷ luật thép về chiến thuật được giữ vững cho đến giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 4. Tất cả các tuyến đều lùi về phòng ngự. Bình tĩnh, kiên cường, dũng cảm. Và rồi, mọi sóng gió đã hoàn toàn bị dập tắt. Sự hồi hộp đến nghẹt thở đã được đền đáp bằng những giọt nước mắt và cả nụ cười.
Đội nữ Việt Nam (áo đỏ) đã chơi một trận đầy quả cảm trước người Thái Siam Sport
Dung bảo: “Rụng cả tim. Hồi hộp tưởng chết đi được. Nhưng thế mới là bóng đá. Trước trận, bác Chung chẳng tạo áp lực gì cả đâu, chỉ khẽ khàng nói là các con cứ bình tĩnh đá. Mình có bao nhiêu thì chơi hết bấy nhiêu. Gặp Thái, trận nào cũng căng, các con đừng rơi vào bẫy của họ mà đánh mất sự tự tin. Thế là bọn em đá y như những gì bác chỉ đạo về mặt chiến thuật. Và kèm cả sự quyết tâm cao độ. Tất cả sự chú ý của khán giả hình như dồn hết sang nam, nên bọn em cũng tự nhủ, mình sẽ phải nỗ lực làm được điều gì đó. Thắng Thái Lan sao nó lại sướng thế kia chứ”.
Sau trận, HLV Mai Đức Chung rưng rưng rưng chia sẻ: “Tôi thực sự sung sướng và hạnh phúc vì đã thắng được Thái Lan. Các học trò của tôi đã chiến thắng rất vẻ vang và còn loại trực tiếp Thái khỏi cuộc chơi. Đây là chiến công của từng vị trí trên sân, họ đã tuân thủ chặt chẽ mọi đấu pháp của tôi đề ra. Tôi không ca ngợi riêng cá nhân nào vì tất cả đều chơi rất tốt. Đội Việt Nam đang trẻ hóa đội hình và những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đã truyền lửa cho thế hệ đàn em, tạo nên một tập thể tuyệt vời. Tôi mừng đến rơi cả nước mắt.
Ngày 21.8, Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản và trước một đối thủ rất mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những gì tốt nhất để đạt một kết quả khả quan. Trong bóng đá, không nói trước được điều gì cả. Cứ mơ ước đi, thậm chí mơ cả vào chung kết nữa. Việt Nam sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.