Đội tuyển Việt Nam: Đừng để người hâm mộ quay lưng !

24/03/2024 10:26 GMT+7

Sau những thất bại liên tiếp của đội tuyển Việt Nam (VN) gần đây dưới thời HLV Troussier, điều khiến nhiều người lo lắng nhất không phải là số phận của vị HLV người Pháp mà là sự thờ ơ và quay lưng của người hâm mộ bóng đá VN với đội tuyển nước nhà.

Trong những bình luận trên Báo Thanh Niên gần đây, nhiều độc giả cho rằng họ không còn mặn mà với những trận đấu của đội tuyển VN thời gian tới, dù kết quả có như thế nào. Điều này cũng thể hiện rõ vào tối hôm diễn ra trận lượt đi Indonesia gặp VN, khi không khí các quán cà phê ở TP.HCM khá đìu hiu, vắng khách xem bóng đá, khác hẳn với 2-3 năm về trước quán xá luôn đông nghịt người với cờ Tổ quốc tung bay khắp nơi, cùng tiếng hô hào của người hâm mộ.

Thua 6 trận liên tiếp: Vì đâu đội tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier nên nỗi?

Đội tuyển Việt Nam: Đừng để người hâm mộ quay lưng !- Ảnh 1.

Người hâm mộ bóng đá VN trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia) ở trận lượt đi, ngày 21.3

Phúc Thắng

Chỉ riêng cuộc khảo sát nhỏ trên Báo Thanh Niên cũng cho thấy trong tổng số 1.688 người được thăm dò ý kiến (đến 18 giờ ngày 23.3) về kết quả trận lượt về giữa đội tuyển VN và Indonesia trên sân Mỹ Đình, có đến 1.115 người cho rằng đội tuyển VN sẽ thua. Chỉ có 381 người cho rằng đội tuyển VN sẽ giành chiến thắng và 192 người chọn kết quả hòa.

Từ những thực tế trên, rõ ràng người hâm mộ bóng đá VN đã quá thất vọng về màn trình diễn của đội tuyển VN dưới thời HLV Troussier suốt thời gian qua. Họ chán nản vì lối chơi và cảm thấy ức chế với cách thua của đội tuyển VN trước các đối thủ, bởi các đội này chẳng có gì hay hơn hẳn so với chúng ta.

Một điều nữa dẫn đến việc người hâm mộ đang có xu hướng quay lưng với đội tuyển, đó là vị HLV trưởng Troussier nói nhiều hơn làm.

Lặng lẽ về nước sau thất bại, đội tuyển Việt Nam dồn sức cho trận lượt về

Còn nhớ trong buổi họp báo trước trận lượt đi gặp Indonesia, ông Troussier cho rằng đội bóng của ông đã tích lũy đủ kinh nghiệm và thực chiến. Ở Asian Cup 2023, dù đội tuyển VN chưa đạt được mục tiêu như mong muốn nhưng vẫn có thu hoạch riêng. Nhưng khi trận đấu diễn ra, tất cả những kinh nghiệm tích lũy mà ông nói trước trận lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy đội tuyển VN tiếp tục nhận bàn thua y như kịch bản trước đây từng gặp Indonesia. Cụ thể là tình huống ném biên dẫn đến bàn thắng duy nhất của Egy Maulana. Tuy nhiên, khi phát biểu trong buổi họp báo sau trận, ông Troussier lại cho rằng "chúng tôi đã tập đi tập lại tình huống này rất nhiều…". Không biết tập kiểu gì mà thua vẫn hoàn thua…

Đội tuyển Việt Nam: Đừng để người hâm mộ quay lưng !- Ảnh 2.

HLV Troussier cần thay đổi

Người hâm mộ bóng đá VN luôn yêu đội tuyển quốc gia một cách cuồng nhiệt, yêu cả sự mạnh mẽ hay lúc yếu đuối. Họ có thể đau đớn, rồi hưng phấn, vỡ òa sung sướng. Nhưng thứ bóng đá mà HLV Troussier đang áp dụng đã biến đội tuyển VN thành một điều gì đó vô hồn, vô nghĩa. Bóng đá VN đã thay đổi quá nhanh trong 1 năm qua, từ việc đang từ hạng 94 rơi tự do xuống 105 (và sắp tới có thể là hạng 112) trên bảng xếp hạng FIFA, cho đến việc thua 9/10 trận gần nhất, trong đó có 5 trận thua liên tiếp, đá giải nào thua giải đấy. Trong 5 trận toàn thua gần nhất, đội tuyển VN chỉ ghi được 5 bàn, để thủng lưới tới 12 bàn, một sự tuột dốc không phanh.

Thua vẫn có thể làm lại bằng những chiến thắng, nhưng một khi đánh mất niềm tin khiến nhiệt huyết của người hâm mộ bóng đá nguội lạnh thì phải mất rất nhiều thời gian mới lấy lại được. 

Thăm dò ý kiến

Lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.