Đội tuyển Ý lập một loạt kỷ lục, HLV Mancini nổi điên trên đường về nhà

09/09/2021 09:11 GMT+7

Đội tuyển Ý vùi dập Lithuania 5-0 và thiết lập một loạt kỷ lục tuyệt đối, nhưng ngay sau đó HLV Roberto Mancini đã đăng một đoạn video clip cho thấy ông nổi điên như thế nào.

Tất cả những tranh cãi đã phải nhường bước khi đội tuyển Ý của HLV Roberto Mancini chính thức thiết lập một kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá, khi có chuỗi bất bại dài nhất từ trước tới nay là 37 trận, phá kỷ lục 36 trận của đội tuyển Brazil và 35 trận của Tây Ban Nha.
Không chỉ vậy, chiến thắng 5-0 hoành tráng trước Lithuania còn giúp Azzrurri thiết lập một loạt cột mốc mới như lần đầu tiên ghi được đến 4 bàn thắng trong hiệp 1. Chính xác là chỉ sau 29 phút, các học trò của HLV Roberto Mancini đã dẫn Lithuania đến 4-0 trên sân Mapei ở Reggio - Emilia trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.
Khá thú vị là một bàn đến từ một một quả phá bóng bất thành của Edgaras Utkus bên phía đội khách, trong khi 2 bàn thắng của sao trẻ Moise Kean và Giacomo Raspadori đều đến từ các đường kiến tạo của cầu thủ Litthuania.

Moise Kean lập cú đúp cho tuyển Ý

AFP

Chỉ có bàn thắng thứ 4 đích thực "made in Italia' khi Federico Bernardeschi bấm bóng để Moise Kean tung ra cú vô lê bằng chân trái. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Ý có được 4 bàn trong 30 phút đầu của một trận thi đấu chính thức.
Phát hiện mới, tiền đạo trẻ Raspadori cũng đánh dấu bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển áo màu thiên thanh trong trận ra mắt đầu tiên của mình. Thực tế, anh đã có thể có một cú đúp nhưng UEFA sau đó xác định bóng đá hướng ra ngoài trước khi hậu vệ Utkus phá bóng, nên được xem là pha phản lưới nhà.
Giovanni Di Lorenzo là người lập công phút 54, sau một đường kiến tạo khác của Federico Bernardeschi ở phút 54, ấn định chiến thắng hoành tráng 5-0 giúp đội tuyển Ý dẫn đầu tuyệt đối bảng C với 14 điểm sau 6 trận, tạm hơn đội nhì bảng Thụy Sĩ đến 6 điểm.

Davide Calabria phong độ cao với băng đội trưởng AC Milan đã trở lại tuyển Ý

AFP

Thầy trò HLV Roberto Mancini có thể thở phào nhẹ nhõm khi Thụy Sĩ bất ngờ bị Bắc Ai Len cầm chân 0-0, nên dù toàn thắng 2 trận chưa đấu thì tối đa họ cũng chỉ bằng điểm Ý trước khi loạt đấu chung cuộc diễn ra.
Điều này đã giúp Azzurri thắp sáng quyền tự quyết giữ ngôi đầu bảng C, đồng nghĩa kèm theo một suất dự thẳng World Cup 2022 tại Qatar. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của nhà tân vô địch châu Âu sau 2 trận hòa trước Bulgaria (1-1) và Thụy Sĩ (0-0).
Trong ngày vui toàn thắng đó, bất ngờ HLV Roberto Mancini đã giận giữ đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình một đoạn video clip tố cáo sự tắc trách của lực lượng cảnh sát xa lộ, chính xác là đội ngũ quản lý đường cao tốc của Ý.

Đoạn video clip tố cáo của HLV Roberto Mancini

Ảnh chụp màn hình

Số là trên đường về nhà sau chiến thắng 5-0 trước Lithuania, bất ngờ xe của nhà cầm quân 56 tuổi đã bị chặn lại trên đường cao tốc mà không hề được báo trước.
Ông viết trên Instagram: "Đây là những đường cao tốc của nước Ý. Chúng tôi đến nơi vào giữa đêm từ đoạn A7 tại đoạn rẽ A26 và thấy đường cao tốc bị đóng mà không có bất kỳ một dấu hiệu thông báo trước đó nào. Thật đáng xấu hổ. Rất nhiều người trong số chúng ta sẽ phải cảm thấy xấu hổ!".
Trong đoạn video clip, người ta cũng nghe rõ giọng nói đầy thất vọng của HLV Roberto Mancini khi buộc phải thay đổi hoàn toàn lộ trình của mình mà không hề được cảnh báo trước.

Jorginho: Đội trưởng không phải bản địa đầu tiên của tuyển Ý từ 1960

Trận thắng Litthuania 5-0 cũng đánh dấu tiền vệ Jorginho lần đầu tiên đeo băng đội trưởng đội tuyển Ý. Trước đó, HLV Roberto Mancini có kế hoạch cho anh nghỉ ngơi nhưng cuộc khủng hoảng chấn thương buộc tiền vệ sinh ra ở Brazil phải ra sân trong tình huống khẩn cấp. Băng đội trưởng đã được trao cho Jorginho vì anh là người có số lần khoác áo Azzurri nhiều nhất trong số 11 người bước ra sân vận động Mapei tại Reggio-Emilia.
Đến nay, tiền vệ 29 tuổi này đã có 38 lần khoác áo đội tuyển Ý và là linh hồn trong lối chơi giúp đội nhà vô địch Euro 2020. Anh sinh ra tại Brazil và theo gia đình chuyển đến Ý từ năm 15 tuổi. Jorginho là cầu thủ không phải người Ý bản địa thứ 2 trong lịch sử đeo băng thủ quân Azzurri sau Miguel Angel Montuori - người 2 lần là đội trưởng vào các năm 1959 và 1960.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.