Đón xuân trên chốt biên viễn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/02/2022 07:07 GMT+7

Tình nguyện ở lại chốt nơi biên viễn, đã sang năm thứ 2, những người lính biên phòng Quảng Trị vẫn giữ chắc tay súng.

Xuân về, họ cũng thèm hơi ấm gia đình, thèm nghe tiếng nói cười con trẻ... nhưng đã gác lại vì nhiệm vụ đang chờ.

Hai cái tết xa nhà

Chốt 38 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) được dựng lên ngay bờ sông Sê Pôn để bảo vệ tuyến đường biên chạy dọc theo “dòng sông biên giới” này. Khác với năm trước hơi tạm bợ, mùa xuân này các cán bộ, chiến sĩ ở đây đón tết trong chốt nhỏ được quây tôn tứ phía, khá chắc chắn.

Nén nỗi nhớ vợ thương con, đón xuân ở biên cương để người dân yên tâm ăn tết

Mùa xuân trên chốt, cờ Tổ quốc treo cao, tung bay phần phật. Quanh chốt, dăm ba cây hoa dại cũng mọc xanh tươi, nở thắm... Ghé thăm chốt, chúng tôi vô tình nghe được cuộc gọi của trung tá Nguyễn Hoài Thương (Chốt trưởng chốt 38) về cho “hậu phương”. “Em à, anh không về được cùng em và các con. Em đã gọi điện thăm hỏi bà con nội ngoại chưa? Đã đi chúc tết được đâu chưa? Anh chúc em và các con xuân mới an lành, đừng lo gì cho anh”.

Chốt gác 38 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo những ngày xuân

NGUYỄN PHÚC

Trung tá Thương quê ngoài Bắc nhưng đã sinh sống ở Quảng Trị 32 năm, lập gia đình với một cô giáo và có 2 cô con gái nhỏ. “Hai cái tết không về, nói mình không có trăn trở là không đúng. Nhưng may mắn là vợ tôi hiểu, biết rằng người lính biên phòng bao giờ cũng ở biên cương, ở địa bàn phức tạp khó khăn. Vợ tôi cũng là một điểm tựa để tôi hoàn thành nhiệm vụ, để dạy con trưởng thành. Bình thường, tôi vẫn gặp vợ con mình trên điện thoại... ngày xuân cũng thế”, trung tá Thương xúc động.

Không chỉ trung tá Thương, các cán bộ, chiến sĩ khác cũng là những trụ cột gia đình nhưng trực xa nhà, ngày xuân xa cách vợ con. “Nếu có trách thì chỉ trách… “con Covid-19”. Chứ anh em tôi là lính, chuyện trực chốt, xa nhà, đã quen rồi”, trung úy Hồ Văn Từ, 29 tuổi, chia sẻ.

Tìm niềm vui trên đường tuần biên

Dường như trung úy Từ đang che giấu cảm xúc riêng tư, bởi ngày xuân nỗi nhớ gia đình luôn trỗi dậy, cồn cào. Với những người năm thứ 2 liên tiếp “ăn tết” trên chốt như trung tá Thương, hẳn là phải rất mạnh mẽ để có thể vượt qua những tình cảm cá nhân.

Nhưng người lính biên cương đâu có nhiều thời giờ để ngồi “than thở”. Ngày xuân cũng như ngày thường, những con người ở chốt 38 đều răm rắp thực hiện cùng lúc 3 nhiệm vụ: đảm bảo vững chắc chủ quyền an ninh biên giới ở đoạn biên giới được phân công; phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả nhất, chung tay với người dân đẩy lùi đại dịch; đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở…

Bữa cơm ngày xuân trên chốt 38

Trung úy Nguyễn Hồ Minh Trí (25 tuổi) bảo rằng dù tuần biên là công việc hằng ngày nhưng với anh không hề nhàm chán. Cảm xúc lãng mạn đôi khi trỗi dậy trên đường tuần biên, có những phút giây ngắm non cao nước biếc, vừa đi vừa huýt sáo một điệu nhạc xuân... “Được hít thở khí trời trong lành, được hòa vào cây cối lau lách, được dõi mắt nhìn dòng Sê Pôn mùa xuân xanh trong đến lạ kỳ, ngày xuân càng xanh hơn”, trung úy Trí nói.

Trung tá chốt trưởng Nguyễn Hoài Thương sau hơn 20 “nếm mật nằm gai” từ đồn biển đến đồn rừng cũng xác nhận niềm vui trên hành trình tuần biên: “Tất nhiên, đi tuần biên khác... du xuân. Nhưng ngoài sự tỉnh táo, bản lĩnh để phát hiện những tình huống đáng nghi, những sự việc đáng ngờ thì người lính biên phòng chúng tôi cũng tìm cho mình những niềm hứng khởi riêng. Để từ đó làm việc càng hăng say, đường tuần biên thêm xanh, thêm rộn rã mà công việc vẫn hiệu quả”.

Hết giờ tuần biên, các chiến sĩ vẫn không cho chân tay ngơi nghỉ. Lính ở chốt cũng như lính ở đồn, rất khéo tay và nấu ăn ngon. Để cho mâm cơm có thêm hương vị, người xắn tay vào bếp, người muối dưa cà, cải chua... Để khoảng sân phía trước có chút sắc màu, người vác cuốc dặm lại luống hoa dại mới mọc. Để có âm thanh rộn rã, người xách đàn nghêu ngao đôi ba bài nhạc xuân cho vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Ngày xuân, những người lính vẫn dõi theo mọi đường mòn lối mở trên tuyến biên giới

Chốt là nhà

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thế, Chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cho hay toàn bộ quân số của đồn trực dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, và trong số đó nhiều cán bộ 2 năm liền chưa được về nhà ăn tết. “Một mặt chúng tôi phát động cán bộ chiến sĩ nâng cao tư tưởng, xác định nhiệm vụ này vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của người lính. Mặt khác, Ban chỉ huy đồn cũng thăm hỏi các gia đình, cán bộ, chiến sĩ nhiều năm liền trực tết, để hậu phương của cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng”, thiếu tá Thế nói.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, trải lòng rằng chủ trương chung là không để anh em ăn tết nhiều năm trên chốt. Nhưng đơn vị ưu tiên một số trường hợp về đón tết như chiến sĩ xa nhà, có điều kiện khó khăn, mới cưới vợ, có người thân mới mất. Trong khi đó, số lượng chốt nhiều nên vẫn còn nhiều trường hợp vắng nhà ngày tết nhiều năm…

“Vui là nhiều đồng chí đã tình nguyện ở lại trực chốt, làm cho những chỉ huy như chúng tôi bớt áy náy phần nào. Chính vì thế, chúng tôi đã quán triệt các đơn vị phải đảm bảo chế độ cho anh em một cách chu toàn, tổ chức các hoạt động đón tết tạo không khí vui tươi và động viên chính quyền, người dân ở địa phương tới lui thăm chốt”, đại tá Phương nói.

Cũng theo đại tá Phương, Bộ Quốc phòng không có khái niệm “ăn tết” mà cán bộ, chiến sĩ phải trực sẵn sàng chiến đấu với quyết tâm “thức cho dân yên”. Xuân này, riêng với Biên phòng Quảng Trị, hàng trăm người lính xa nhà rải đều trên 124 chốt. Ít nhất 230 cán bộ, chiến sĩ “ăn tết năm thứ 2” ở biên cương…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.