Dòng chữ đầu đời của con và hành động bất ngờ của ông bố

11/01/2022 12:35 GMT+7

Dòng chữ của bé An Hy dù vẫn chưa tròn vành, rõ chữ có chút sai chính tả nhưng thể hiện tình cảm vô tư, hồn nhiên của bé dành cho bố mẹ mình.

Nhìn thấy dòng chữ đầu đời đó, anh Sơn đã có quyết định bất ngờ để lưu giữ kỷ niệm với dòng chữ đẹp nhất trước giờ anh từng đọc.

Dòng chữ dễ thương của con trai được anh Sơn xăm lên tay

NVCC

“Dòng chữ đẹp nhất bố từng đọc!”

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và câu chuyện ông bố xăm dòng chữ đầu đời của con lên tay khiến nhiều người bất ngờ và xúc động. Dòng chữ ngắn: “Bố là bạn tốt cổ con” (Bố là bạn tốt của con - PV) được con trai anh viết trên tờ giấy trắng với nét chữ vô tư, vẫn còn sai lỗi chính tả. Dù vậy nhưng ông bố đã quyết định xăm những dòng chữ đó lên tay cùng với tên của cậu con trai. Lời nhắn dễ thương của con trai và hình xăm của ông bố nhận được nhiều lượt chia sẻ, bày tỏ cảm xúc từ cộng đồng mạng. Trái với nhiều suy nghĩ “khó tính” dị ứng với hình xăm trước đây, nhiều người cho rằng đó là một cách để lưu giữ kỷ niệm ý nghĩa bố con, đánh dấu cột mốc trong đời một đứa trẻ.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ông bố trong câu chuyện trên là anh Đỗ Hồng Sơn (35 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Con trai anh tên là An Hy, hiện đang học lớp 2. Anh Sơn cho biết, anh đã từng xăm khá nhiều hình nhưng giờ mới xăm tên và dòng chữ con viết gửi đến anh. Anh quyết định xăm dòng chữ đó vì cảm nhận được tình yêu vô tư của con dành cho mình. “Thời gian đó con tôi mới vào lớp 1, mới biết viết chữ. Một hôm khi tôi đi làm về thấy con cầm tờ giấy chạy ra khoe là con tự viết. Tôi đọc những dòng chữ con viết và xem đó là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc”, anh Sơn tâm sự.

Anh Sơn nhắn nhủ con trai xem anh là người bạn lớn

Anh Sơn có quan niệm coi con là bạn và luôn nói cho bé biết anh là người bạn lớn của con. Anh cho rằng nếu bố mẹ tạo khoảng cách, khi lớn con sẽ ngại chia sẻ. Tuy nhiên, những lúc dạy con khi cần cứng rắn vợ chồng anh vẫn nghiêm khắc để dạy con hiểu. “Hôm đó khi cầm tờ giấy con viết, tôi đã nghĩ ngay phải lưu giữ lại, tôi còn cẩn thận cất vào túi ni lông và để trong ví”, anh Sơn nói. Dù đã cẩn thận cất trong ví nhưng anh Sơn vẫn sợ bị mất nên quyết định xăm lên người. Lúc đi xăm về anh cho con xem, bé An Hy có hỏi “sao bố xăm cái này?”, anh trả lời với con rằng: “Vì bố muốn và thích. Đây là những nét chữ đẹp nhất bố từng đọc”.

Các bố mẹ nên thay đổi cách dạy con

Trẻ con như búp trên cành, dù bố mẹ thế nào các con vẫn yêu thương hết mực, chỉ dạy, làm bạn và hướng con đến điều tốt đẹp. “Vợ chồng tôi luôn cố gắng chơi cùng và tìm hiểu tất cả những gì con thích, tạo được lòng tin với con. Khi con mắc lỗi, tôi sẽ không mắng hay đánh con, chỉ phân tích đúng sai và hướng con đến lẽ phải”, anh Sơn chia sẻ.

Anh Hoàng Minh Quân (thợ xăm dòng chữ của bé An Hy cho anh Sơn) cho biết, hình xăm được anh thực hiện vào cuối tháng 12.2021. Ban đầu anh và anh Sơn có trao đổi qua, anh Sơn muốn xăm tên con trai theo thiết kế riêng và dòng tâm sự của con gửi cho mình. Hình xăm được anh thực hiện trong khoảng 30 phút nhưng trước đó phải chuẩn bị kỹ càng từ việc vệ sinh, tạo hình sao cho chuẩn và giống nhất nét chữ của bé, giống y như khi bé viết trên giấy. “Đây là hình xăm đặc biệt mà tôi thực hiện, độ khó không cao nhưng lại có ý nghĩa và thông điệp rõ ràng của bé An Hy. Khi anh Sơn quyết định xăm dòng chữ đó tôi thấy anh ấy là người rất yêu con, tôi còn trêu bảo sau này bé lớn chắc sẽ khóc vì xúc động”, anh Quân cho hay.

Anh Quân làm nghề xăm từ năm 2016. Anh tiết lộ, cách đây không lâu, anh Quân cũng giúp một ông bố lưu dòng nhắn nhủ của cô con gái nhỏ bằng cách xăm lên cánh tay, cũng ngây thơ, hồn nhiên và cũng… sai lỗi chính tả. “Bố ơi con dất iêu bố và con cuc có thở dúp dớ bố nhé” (Bố ơi con rất yêu bố và con cũng có thể giúp đỡ bố nhé - PV). Qua hình xăm này, anh Quân cũng muốn truyền tải thông điệp rằng người lớn hãy yêu thương và dạy dỗ các con một cách khoa học và văn minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.