Động đất tàn khốc ở Afghanistan

09/10/2023 06:04 GMT+7

Số người chết trong trận động đất ở miền tây Afghanistan đã vượt ngưỡng 2.000 người, trong lúc các đội cứu hộ chạy đua với thời gian để giải cứu những người bị chôn vùi dưới những đống đổ nát.

Trận động đất đầu tiên cường độ 6,3 độ Richter xảy ra vào ngày 7.10, nối tiếp bằng 8 dư chấn uy lực không kém, đã gieo rắc chết chóc trên diện rộng tại những vùng nông thôn khó tiếp cận của tỉnh Herat.

Mặt đất rung chuyển suốt hơn 5 giờ

Ông Zabihullah Mujahid, người phát ngôn chính quyền Taliban, thông báo trên tài khoản X (tên cũ Twitter) rằng đã có 2.060 người tử vong ở 13 ngôi làng, 1.320 ngôi nhà biến thành những đống gạch vụn. Đây là số liệu chính thức đến tối qua (giờ VN), nhưng dự kiến số người chết sẽ còn tăng khi các đội cứu hộ đến được những nơi bị nạn. Còn theo một quan chức khác của chính quyền Taliban, số người bị thương phải hơn 10.000 người, báo The Guardian đưa tin.

Động đất tàn khốc ở Afghanistan - Ảnh 1.

Những người sống sót đào bới đống đổ nát bằng tay trần

AFP

Báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận tâm chấn cách TP.Herat, thủ phủ tỉnh cùng tên, khoảng 30 km về hướng tây bắc. Những hình ảnh hiếm hoi từ hiện trường cho thấy cảnh tượng đổ nát, với những ngôi làng bị xóa sổ. Một quan chức Taliban cho biết 12 ngôi làng ở huyện Zenda Jan và 6 ngôi làng ở huyện Ghoryan bị sụp đổ hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường ở làng Sarboland thuộc huyện Zenda Jan gần tâm chấn, phóng viên Hãng tin AFP chứng kiến hàng chục ngôi nhà bị san bằng. Còn mặt đất rung chuyển suốt hơn 5 giờ liền vì các dư chấn lần lượt ập đến. "Cứ mỗi phút trôi qua lại xuất hiện những chiếc xe tải chở đầy xác người đến bệnh viện", một nhân viên y tế ở Bệnh viện Herat tiết lộ với báo The Guardian. "Chúng tôi chật vật ứng phó với số lượng lớn những người bị thương. Tôi thậm chí không thể đếm được bao nhiêu xác người. Nhà xác bệnh viện đã quá tải", người này nói.

Hy vọng về phép màu

Hôm qua, những người may mắn thoát chết khi động đất ập đến đã tìm cách đào bới các đống đổ nát bằng đôi tay trần. Họ hy vọng rằng bên dưới vẫn còn người sống sót. Một video clip được chia sẻ trên mạng ghi lại cảnh đám đông giải cứu một bé gái khỏi một khu nhà bị sụp đổ. Trước khi được mang ra ngoài, bé gái trong tình trạng bị chôn từ phần cổ trở xuống, theo AP.

AFP dẫn lời ông Bashir Ahmad, 42 tuổi, người làng Sarboland, kể lại: "Ngay khi trận động đất đầu tiên xảy ra, toàn bộ các ngôi nhà trong làng sụp đổ, chôn vùi những người bên trong". "Có những gia đình đến nay chúng tôi chưa nghe được tin tức gì về họ", ông Ahmad thở dài.

Đến hôm qua, ít nhất có khoảng 12 nhóm cứu hộ được triển khai, bao gồm quân đội và các tổ chức phi lợi nhuận như Chữ Thập Đỏ. Tổ chức Di trú Quốc tế, cơ quan thuộc LHQ, đã gửi 4 xe cứu thương với các bác sĩ và những chuyên gia hỗ trợ tâm lý đến Bệnh viện Herat. AP đưa tin ít nhất 3 đội y tế đã đến huyện Zenda Jan, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới thiết lập 5 lều y tế ở Bệnh viện Herat, với năng lực chăm sóc tối đa 80 bệnh nhân. Giới hữu trách y tế địa phương cũng điều trị hơn 300 bệnh nhân. Ông Irfanullah Sharafzai, phát ngôn viên Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan, cho hay 7 đội cứu hộ của tổ chức đang tất bật hỗ trợ vùng gặp nạn, trong khi các nhóm khác cũng đến nơi từ 8 tỉnh lân cận Herat. "Khu lều trại tạm trú đã được thiết lập dành cho những người bị mất nhà cửa và cần nơi lánh nạn", ông Sharafzai cho biết.

Tính đến thời điểm này, trận động đất ở miền tây Afghanistan đã trở thành cơn địa chấn chết chóc nhất kể từ năm 1998, tức cách đây 1/4 thế kỷ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.