Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 13

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 13

07/10/2024 07:56 GMT+7

Bà Hồ Thị Thương, 72 tuổi đã dành phần tiền tích lũy của chính mình để làm thiện nguyện. Với bà Thương, những ổ bánh mì, kí gạo được trao tận tay bà con khó khăn chính là niềm vui và động lực để bà tiếp tục hành trình trao yêu thương.

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 13- Ảnh 1.

Vào mỗi thứ bảy hàng tuần, bà Hồ Thị Thương đã cùng các giáo viên tại Trường mầm non Kim Đồng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM trao tận tay những người dân lao động khó khăn các phần quà quý giá.

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 13- Ảnh 2.

Chưa đến 7 giờ sáng, bà con đã tập trung đông đúc để nhận bánh mì.

ẢNH: SẦM ÁNH

Các phần quà trao đi có thể là bánh mì, gạo, mì gói,... Mỗi lần phát như vậy, bà Thương cho biết mình đã trao đi 100 - 150 ổ bánh mì và 100 kg gạo. Đỉnh điểm có khi là ngày phát 200 ổ bánh mì, 50 bánh giò, thêm mì gói,...

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 13- Ảnh 3.

Những phần quà được trao tận tay cho người dân lao động khó khăn.

ẢNH: THÙY LINH

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình kỳ 13

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 13- Ảnh 4.

Các giáo viên tại đây cũng chung tay phụ giúp bà Thương trong việc phát, tặng gạo, bánh mì miễn phí cho bà con khó khăn.

ẢNH: SẦM ÁNH

Tôi nói là tôi rất mong cho đến ngày thứ bảy để gửi những phần quà sáng lại cho bà con. Thật tình mà nói thương lắm, cho nên là mưa gió gì hay là có tiền hay không có tiền tôi cũng làm hết.

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 13- Ảnh 5.BÀ HỒ THỊ THƯƠNG - Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Đồng

Với sự hỗ trợ từ các giáo viên trong trường, việc phát bánh mì, gạo,... đến bà con trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Cứ thế mỗi sáng thứ bảy vào khoảng 7 giờ thì bà con đã tập trung, xếp hàng trước cổng trường để nhận bánh mì.

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 13- Ảnh 6.

Mỗi lần phát bánh mì miễn phí có thể từ 100 - 150 ổ

ẢNH: THÙY LINH

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 13- Ảnh 7.

Dành phần thời gian và công sức để phụ giúp việc chuẩn bị bánh mì cho người khó khăn đã quá quen thuộc với các giáo viên.

ẢNH: THÙY LINH

Và còn rất nhiều những câu chuyện, những khoảnh khắc xúc động khác sẽ lần lượt được giới thiệu trên các nền tảng của Báo Thanh Niên vào thứ 2, 6 hàng tuần về thành phố nơi tình người ấm áp, nơi những ân tình không bao giờ phai.

Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép, tạo nên bức tranh sống động của lòng bao dung và sự kết nối, được chính các nhân vật tự kể lại theo ngôn ngữ bình dị nhưng đặc biệt, chứa đựng nhiều sức sống và bài học giá trị. Mời quý vị đón theo dõi và lan tỏa những câu chuyện thật đẹp từ “Thành phố nặng ân tình”.

Bài học trao tặng từ người lạ mặt ở tiệm sách 've chai'

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 13- Ảnh 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.