Đồng Nai: Thăm hỏi, chia buồn gia đình có người tử vong do ngạt khí biogas

Lê Lâm
Lê Lâm
25/03/2024 20:01 GMT+7

Chính quyền xã Hưng Lộc và H.Thống Nhất (Đồng Nai) đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 2 gia đình có người tử vong do ngạt khí biogas.

Chiều 25.3, Phó chủ tịch UBND H.Thống Nhất (Đồng Nai) Trần Đức Hòa đến H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) thăm hỏi, chia buồn cùng 2 gia đình có người tử vong do ngạt khí biogas.

Đồng Nai: Thăm hỏi, chia buồn gia đình có người tử vong do ngạt khí biogas- Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND H.Thống Nhất thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình có người tử vong do ngạt khí biogas

H.K

Tại đây ông Trần Đức Hòa thăm hỏi, gửi lời chia buồn, động viên 2 gia đình cố gắng nén đau thương, mất mát để lo hậu sự cho 3 nạn nhân và vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

Ông Hòa cũng đại diện UBND H.Thống Nhất trao số tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình 20 triệu đồng; Ngoài ra Ủy ban MTTQ VN H.Thống Nhất hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng; UBND xã Hưng Lộc hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân.

Đồng Nai: Thăm hỏi, chia buồn gia đình có người tử vong do ngạt khí biogas- Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

H.K

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, phát hiện anh Phạm Văn Thuận (42 tuổi, người làm) nằm bất tỉnh dưới hầm biogas trong trang trại chăn nuôi heo của gia đình (thuộc xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất), anh Nguyễn Trọng Thắng (27 tuổi) đã trèo thang xuống đưa anh Thuận lên nhưng bị ngạt khí và ngất lịm.

Thấy vậy, bà Đỗ Thị Thu Thủy (mẹ anh Thắng) vội xuống cứu con nhưng cũng bị ngạt khí theo. Lúc này, người chồng cũng lao xuống cứu nhưng bất thành. Khi lực lượng chức năng đến thì cả 3 người đã tử vong.

Gia đình các nạn nhân trên đều ở H.Vĩnh Cửu. Vào năm 2013, gia đình bà Thủy sang H.Thống Nhất đầu tư trang trại nuôi 900 con heo. Anh Thuận (anh họ của bà Thủy) là người làm công. Hố ga nơi 3 nạn nhân tử vong sâu 3 m, diện tích khoảng 9 m2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.