Ngày 30.8, sau gần 3 tuần tìm kiếm, Đội K76 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) đã phát hiện và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ ở ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn. Nguồn tin ban đầu được cung cấp từ một vị bác sĩ, khi phát hiện hài cốt liệt sĩ dưới hàng rào sau nhà của gia đình.
"Mình không biết nên để bác nằm ở dưới hàng rào bao nhiêu năm nay"
Chia sẻ về việc phát hiện hài cốt liệt sĩ dưới hàng rào sau nhà của mình (ngày 11.8), bác sĩ Vũ Văn Nghiệp (Trung tâm Y tế Lộc Ninh, nhà ở ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn), cho biết: "Trước đó, tôi đi cải tạo lại chỗ đất phía sau để làm cái hồ nuôi cá. Nhưng vô tình sau đó lại gặp được một bộ hài cốt của liệt sĩ. Tôi báo chính quyền địa phương và Đội K76 đã nhanh chóng xuống hiện trường, cất bốc bác lên ngay trong ngày".

Bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy dưới hàng rào của gia đình bác sĩ Vũ Văn Nghiệp
ẢNH: ĐỘI K76
Bác sĩ Nghiệp xúc động cho hay: "Bố tôi cũng là bộ đội, các bác bên mẹ thì một bác, một cậu cũng hy sinh. Rồi một bên ông chú ruột cũng chưa tìm được hài cốt nữa. Kiếm được các bác cũng giống như kiếm được người thân của mình vậy".

Bác sĩ Vũ Văn Nghiệp xúc động mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đưa hài cốt liệt sĩ lên ngay dưới hàng rào của gia đình
ẢNH: HOÀNG GIÁP
"Cảm xúc lúc đó khó tả lắm, rất là mừng bởi thế hệ của các bác đã nằm ở đây quá lâu như vậy, rất là tội. Trong khi đó, mình lại không biết nên để cho bác nằm ở dưới hàng rào bao nhiêu năm nay. Cái hàng rào nó đè lên ngực bác ấy, ở giữa ranh giới hai nhà", bác sĩ Nghiệp xót xa kể lại.

Hằng ngày, bác sĩ Nghiệp đều thắp nhang, cầu khấn "làm sao bác rủ thêm đồng đội về cùng"
ẢNH: HOÀNG GIÁP
"Lúc đấy tôi cứ khấn với bác là: Thôi thì bác có linh thiêng, nếu mà bác đã cho bọn con kiếm được rồi thì cố gắng bác làm sao bác rủ thêm đồng đội của bác ở quanh đây về cùng với bác", bác sĩ Nghiệp hy vọng.
Thêm 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy
Sau khi phát hiện bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên (ngày 11.8), cùng nguồn thông tin người dân cung cấp, Đội K76 đã mở rộng đào tìm ở khu vực xung quanh và nhận được sự đồng thuận của người dân.
Trực tiếp tìm kiếm tại hiện trường, thượng úy Mai Hoàng Ngân (Đội K76), chia sẻ: "Khu vực đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ thời tiết thay đổi thất thường. Khắc phục mọi khó khăn, anh em chiến sĩ trong đơn vị luôn sẵn sàng với tinh thần cao nhất để thực hiện nhiệm vụ, để có thể tìm được nhiều bác nhất trong khu vực đơn vị đảm nhiệm".




Với tinh thần nỗ lực cao nhất, đến nay Đội K76 đã mở rộng đào tìm và quy tập thêm được 4 hài cốt liệt sĩ ở xã Lộc Tâm
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Trong khi đó, hạ sĩ Võ Minh Tài (Đội K76), chia sẻ: "Trong những ngày đào tìm hài cốt của các bác, dù mệt thế nào chúng em cũng dốc hết sức để làm nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng và vinh dự này. Lúc bọn em thấy được hài cốt các bác lên thì rất vui mừng. Em mong là những mẫu phẩm thu thập được sẽ đủ điều kiện xác định ADN".
Mỗi thông tin dù là nhỏ nhất đều có thể là manh mối vô cùng quý giá
Theo Đội K76, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đơn vị đã triển khai tìm kiếm tại địa bàn ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn và phường Lộc Ninh. Đến ngày 30.8, đơn vị đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 5 hài cốt ở ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn và 2 hài cốt liệt sĩ ở sân bay Lộc Ninh, phường Lộc Ninh). Hiện nay, Đội K76 đang tiếp tục mở rộng khoanh vùng và khảo sát, đào tìm tại các khu vực phường Bình Long, Lộc Ninh và xã Lộc Tấn.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong (Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, ở giữa) trực tiếp tham gia khai quật 1 hài cốt liệt sĩ ở ấp Lộc Tâm
ẢNH: ĐỘI K76
"Đơn vị rất mong nhận được sự hỗ trợ, cung cấp thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử; các tổ chức, cá nhân, bà con nhân dân từng sống, chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác tại các địa bàn trên. Mỗi thông tin dù là nhỏ nhất đều có thể là manh mối vô cùng quý giá để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
Mọi thông tin liên hệ trung tá Nguyễn Văn Long (Đội trưởng Đội K76) qua số điện thoại: 0974700778; hoặc qua số điện thoại 0965589639, gặp thượng tá Tống Ngọc Trường (Chính trị viên Đội K76).
Bình luận (0)