Trên đường Lương Nhữ Học, các gian hàng bán lồng đèn nối tiếp nhau dọc hai bên đường. Nhiều mẫu mã, kích thước và màu sắc được bày bán, từ những chiếc lồng đèn truyền thống đến các sản phẩm có thiết kế hiện đại, bắt mắt.
Khi trời dần tối, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn khiến con phố trở nên lung linh. Nhiều người dừng lại tham quan, lựa chọn lồng đèn hoặc chụp ảnh. Xen giữa các gian hàng, những nhóm bạn trẻ tranh thủ tạo dáng, ghi lại khoảnh khắc trong không khí trung thu nhộn nhịp.

Check - in phố lồng đèn Lương Nhữ Học sẽ được nhiều bức ảnh rất đẹp
ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Không khí nhộn nhịp tại phố lòng đèn
ẢNH: BÌNH PHƯƠNG
Phạm Thị Xuân Mai, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết đây là lần đầu đến phố lồng đèn sau khi biết đến địa điểm này qua báo chí, mạng xã hội.
"Mình thấy ở đây rất đẹp, nhất là lúc trời bắt đầu tối, lồng đèn được thắp sáng nhìn rất rực rỡ. Xung quanh cũng có nhiều người trẻ đến tham quan, chụp ảnh, check-in nên không khí khá vui và nhộn nhịp", Xuân Mai chia sẻ.

Nhiều mẫu lồng đèn khác nhau, mọi người tha hồ lựa chọn
ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

ẢNH: BÌNH PHƯƠNG
Mai cũng ấn tượng với sự thân thiện của các tiểu thương. Theo cô, dù không mua hàng, khách vẫn có thể đứng trước các gian hàng để chụp ảnh và được người bán vui vẻ tạo điều kiện.
"Các cô chú ở đây khá dễ thương, mình không mua hàng nhưng khi đứng chụp ảnh thì các cô chú cũng không khó chịu. Có khi còn chỉ cho mình đứng chỗ nào chụp đẹp hơn", Mai kể.
Nguyễn Văn Huy, sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, cũng biết đến phố lồng đèn qua những video. Thấy nhiều bạn trẻ tìm đến đây, Huy muốn trực tiếp trải nghiệm không khí trung thu tại khu phố.
"Mình thấy ở đây khá đẹp, nhất là lúc trời tối, lồng đèn sáng lên nhìn rất bắt mắt. Đi một vòng có nhiều mẫu khác nhau, rồi mọi người cũng đến khá đông nên không khí rất vui", Huy nói.

Chọn mua lồng đèn
ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Trẻ em rất thích thú đến phố lồng đèn
ẢNH: BÌNH PHƯƠNG
Theo Huy, nhiều bạn trẻ đến phố lồng đèn không nhất thiết để mua hàng mà chủ yếu đi dạo, chụp ảnh cùng bạn bè. Điều này góp phần tạo nên không khí trẻ trung, sôi động cho khu phố mỗi dịp trung thu.
Không chỉ thu hút người trẻ, phố lồng đèn còn gợi lại ký ức trung thu với những người đã gắn bó với khu vực này. Hoàng Lý Quỳnh, ngụ đường Lão Tử, phường Chợ Lớn, TP.HCM cho biết nhiều năm qua chị vẫn thường ghé con phố này mỗi dịp trung thu.
"Mỗi năm nó có cái khác nhau, từ lồng đèn cho tới cách trang trí. Nhưng năm nào mình đi qua cũng thấy có một không khí rất riêng, nhìn những chiếc lồng đèn là biết trung thu tới rồi", chị Như nói.

ẢNH: BÌNH PHƯƠNG

Theo các tiểu thương ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học, mẫu mã lồng đèn thay đổi qua từng năm
ẢNH: BÌNH PHƯƠNG
Theo chị Như, điều khiến chị thích thú là mẫu mã lồng đèn thay đổi qua từng năm. Dù ngày càng có nhiều sản phẩm hiện đại, những chiếc lồng đèn truyền thống vẫn mang lại cảm giác thân thuộc.
"Những cái lồng đèn truyền thống nhìn nó có cảm giác trung thu hơn, nhất là mấy cái hình con vật nhỏ nhỏ. Bây giờ có nhiều loại hiện đại, nhưng mình vẫn thích mấy mẫu truyền thống hơn", chị Như chia sẻ.
Bình luận (0)