Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm

25/07/2024 20:55 GMT+7

Đến 21 giờ tối 25.7, hàng nghìn người dân đang xếp hàng trước Nhà tang lễ Quốc gia để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ 17 giờ 45 ngày 25.7, Ban tổ chức lễ tang bắt đầu đón nhân dân vào trong sân Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 1.

Dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TUẤN MINH

Quanh Nhà tang lễ Quốc gia, lực lượng chức năng bố trí 5 điểm để người dân chờ vào viếng là ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc - Yec Xanh, Lê Quý Đôn - Nguyên Cao, Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo - Tăng Bạt Hổ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 20 giờ 30, hàng nghìn người dân đang có mặt tại khu vực cổng vào ngã tư Trần Hưng Đạo - Tăng Bạt Hổ (Q.Hai Bà Trưng). Dòng người xếp thành 2 hàng kéo dài khoảng 1,5 km từ ngã tư Trần Hưng Đạo - Tăng Bạt Hổ qua phố Hàn Thuyên rồi kéo dài hết phố Hàng Chuối. Lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực này.

Cụ ông chống gậy, cụ bà khóc nghẹn xếp hàng đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại ngã tư phố Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ, dòng người cũng xếp hàng cả trăm mét, công an phải dùng dải phân cách để hướng dẫn người dân vào viếng.

Bà Tạ Thị Lê (77 tuổi, quê Hà Nam) cho biết đã bắt chuyến xe khách vào 6 giờ sáng, một mình lên Hà Nội để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Khi nhìn thấy di ảnh của bác, tôi có cảm giác rất gần gũi. Bác Trọng đã có công lao lớn với nhân dân, đất nước nên tôi mang theo một bài thơ mới sáng tác, mong được đọc cho anh linh của bác nghe một lần", bà Lê chia sẻ.

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 2.

Bà Tạ Thị Lê mang bài thơ đến đọc tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TUẤN MINH

Trong khi đó, bà Nguyễn Lam Phương (58 tuổi, quê Thanh Hoá) nghẹn ngào chia sẻ, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà đã lập tức từ Trung Quốc trở về Việt Nam để tham gia lễ viếng. Dù 18 giờ người dân mới được vào viếng, nhưng bà Phương đã có mặt ở nhà tang lễ từ 7 giờ sáng. Từ nhà tang lễ đi ra, bà vừa khóc nghẹn, vừa đọc bài thơ mà bà mới sáng tác:

"Con đã về đây với bác ơi/Dù xa ngàn dặm con không sợ/Chỉ sợ cho đời bất công thôi/Giấc ngủ ngàn thu ru bác tới/Tới chốn an yên cõi vĩnh hằng".

Dưới đây là một số hình ảnh người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà PV Báo Thanh Niên ghi nhận được tối nay quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội:

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 3.

Dòng người xếp hàng dài từ phố Hàn Thuyên đến cổng Nhà tang lễ Quốc gia

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 4.

Càng về tối, dòng người càng dài và xếp kín con phố này

ĐÌNH HUY

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 5.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 6.

Người dân xếp hàng kín phố Hàn Thuyên, kéo dài hết phố Hàng Chuối

ĐÌNH HUY

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 7.

Thời tiết Hà Nội khá oi bức nhưng người dân quyết tâm đợi đến khi được vào nhà tang lễ

ĐÌNH HUY

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 8.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 9.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 10.

Khu vực phố Nguyễn Công Trứ lúc 18 giờ 30

TUẤN MINH, NGUYỄN ANH

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 11.

Người dân được hướng dẫn di chuyển vào nhà tang lễ

TUẤN MINH

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 12.

Ông Đoàn Tấn Phụ (68 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết, khi nghe tin người dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đã ra ngay Hà Nội để tiễn Tổng Bí thư đi nốt chặng đường cuối cùng

TUẤN MINH

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 13.

Những người cao tuổi được lực lượng quân đội hỗ trợ

TUẤN MINH

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 14.

Bà Nguyễn Lam Phương khóc nghẹn tại lễ viếng

TUẤN MINH

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 15.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 16.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 17.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 18.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 19.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 20.

Đây là cảm xúc chung của người dân tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TUẤN MINH

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 21.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 22.

Phố Lê Quý Đôn lúc 21 giờ 30

ĐÌNH HUY

Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 23.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 24.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 25.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 26.
Dòng người dài hàng km nghiêm ngắn chờ viếng Tổng Bí thư trong đêm- Ảnh 27.

Phố Yec Xanh, Lò Đúc lúc 21 giờ 20

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.