Dòng người từ miền Tây đông nghẹt trở lại TP.HCM sau tết: ‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’

27/01/2023 19:10 GMT+7

Hôm nay 27.1 (nhằm mùng 6 tết), dòng người và xe ở khắp các tỉnh miền Tây nối đuôi nhau trở lại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận để trở lại với công việc thường nhật sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 khiến nhiều đoạn dọc Quốc lộ 1 ùn ứ.

Nhiều người cho biết đã chính thức hết tết và sẵn sàng “cày cuốc” trong năm mới với nhiều hy vọng về một năm làm ăn khấm khá.

Dòng người về quê nối đuôi nhau qua cầu Cần Thơ, hướng từ miền Tây lên TP.HCM sau kỳ nghỉ tết hơn 9 giờ sáng nay 27.1.

cao an biên

Xe máy, xe ô tô chen chúc nhau lên cầu Mỹ Thuận.

cao an biên

Nhiều người lỉnh kỉnh quà quê mang theo trên hành trình rời quê.

cao an biên

Theo ghi nhận của PV, từ tờ mờ sáng dọc Quản lộ Phụng Hiệp (đoạn qua tỉnh Cà Mau), dòng xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê đã nối đuôi nhau đi về hướng TP.HCM. Tiếp tục đi dọc Quản lộ Phụng Hiệp đi qua các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và Quốc lộ 1 đi qua các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An… càng về trưa dòng người càng đông đúc hơn. Nhiều đoạn ùn ứ trong thời gian ngắn vì lượng xe lưu thông tương đối đông.

Đa phần, đó là người lao động, sinh viên… rời quê sau kỳ nghỉ tết trở lại TP.HCM cũng như một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An… để tiếp tục công việc của mình. Trong số đó, có anh Cao Thế Thành (36 tuổi, quê Sóc Trăng). Ngồi nghỉ trong một quán ăn ở dọc Quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Vĩnh Long) cùng vợ và con nhỏ, anh cho biết từ 6 giờ sáng, cả gia đình nhỏ đã bắt đầu xuất phát.

TP.HCM: 224 ca cấp cứu vì đánh nhau trong 6 ngày nghỉ tết

Xe máy nối đuôi nhau qua cầu Đông Bình (Cần Thơ).

cao an biên

Lỉnh kỉnh hành lý trên xe, đường trở lại TP.HCM sau tết với nhiều người nhọc nhằn hơn vì nắng nóng, oi bức, khói bụi...

cao an biên

Các quán nước dọc Quốc lộ 1 qua các tỉnh miền Tây đông nghẹt khách. Ông Tâm, chủ một quán ăn uống ở tỉnh Vĩnh Long cho biết từ ngày mùng 3 tết, quán lai rai khách. Từ mùng 4 trở đi lượng khách tăng lên, đa phần là người đi xe máy trở lại TP.HCM, Bình Dương, Long An... sau tết để đi làm. Đây cũng là thời điểm "bội thu" của các hàng quán dọc quốc lộ trong năm.

cao an biên

Tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi trên đường đi.

cao an biên

Tết năm nay, gia đình nhỏ của anh Thành đã có một kỳ nghỉ trọn vẹn ở quê của anh từ 28 tết đến hết mùng 5. Thời điểm này là lúc thích hợp để anh quay trở lại với nghề phụ hồ, vợ làm công nhân để tiếp tục “cày cuốc” cho năm mới, cũng là để con gái ổn định trước khi trở lại trường mầm non.

“Năm nay nhờ vợ được thưởng tết cũng kha khá, tôi cuối năm cũng có tiền nên gia đình về quê vui vẻ. Để tiết kiệm, cả nhà tôi đi xe máy, với lại có xe thì về quê tiện đi thăm bà con họ hàng hơn. Năm ngoái không về quê được nên năm nay hai vợ chồng quyết tâm phải về, bà con ở dưới ai cũng mừng, ngày nào cũng sum họp ăn uống, ca hát", anh cười nói.

Trời oi bức, nhiều người dừng lại nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình dài.

cao an biên

Quốc lộ 1 (đoạn qua H.Tam Bình, Vĩnh Long) đông nghẹt xe hơn 10 giờ 30 phút sáng nay.

cao an biên

Chị Hồng (34 tuổi, vợ anh Thành) kế bên vừa đút cơm cho con, vừa tiếp lời, nói rằng việc đi xe máy về quê hay lên lại thành phố dưới trời nắng nóng, oi bức như thế này không mấy dễ chịu. Để có chuyến đi an toàn, vợ chồng chị thường nghỉ dọc đường 2 - 3 lần, phải ngủ trưa để tinh thần tỉnh táo thì mới tiếp tục di chuyển.

“Biết mấy ngày này đông đúc nên vợ chồng tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Đoạn dưới Sóc Trăng, Hậu Giang thông thoáng, còn qua Vĩnh Long thì đông xe hơn. May là vợ chồng tôi đi sớm nên hôm nay tới Sài Gòn chắc cũng sớm”, chị nói thêm.

Khẩu trang, găng tay, áo chống nắng... là những vật dụng không thể thiếu khi di chuyển đường dài trong thời tiết nắng nóng.

cao an biên

Trên xe chất đầy quà quê, nào là nấm rơm, bồn bồn, khô cá lóc…, chị Thanh Thảo cùng gia đình ngồi nghỉ mệt ở một bóng râm ven Quốc lộ 1 (đoạn qua Long An). Dịp tết này, chị cũng có khoảng thời gian ý nghĩa bên gia đình ở quê Cà Mau, trước khi chính thức trở lại TP.HCM vào sáng sớm nay để kịp trở lại với công việc buôn bán.

Còn chưa đầy 30 km nữa, chị chính thức trở lại TP.HCM. Vì đường đi xa xôi nên chị cùng gia đình có phần hơi “đuối”. “Lên ổn định vài ngày rồi mới bắt đầu khai trương. Bây giờ chính thức hết tết rồi, ráng làm để năm sau về ăn cái tết ngon hơn năm nay, đúng không Củ Cải", nhìn con gái, chị cười nói.

Cứ như vậy, từng dòng xe từ khắp các tỉnh miền Tây ùn ùn nối đuôi nhau từ sáng sớm đến tối muộn, bắt đầu hành trình trở về với cuộc sống mưu sinh hằng ngày…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.