Du khách nườm nượp viếng thăm huyệt đạo trên đỉnh Ngàn Nưa

Minh Hải
Minh Hải
30/01/2023 16:53 GMT+7

Sau lễ "mở cổng trời", hàng ngàn người dân, du khách đã đi vòng quanh nơi được xem là huyệt đạo trên đỉnh núi Nưa (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) để cầu mong năm mới gặp nhiều điều tốt lành.

Ngày 30.1 (tức mùng 9 tháng Giêng), chính quyền địa phương đã tổ chức khai mạc lễ hội đền Nưa - Am Tiên (ở TT.Nưa, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa). Những năm gần đây, lễ hội này được người dân gọi là lễ "mở cổng trời". Lễ hội thường thu hút rất đông người dân, du khách thập phương về đây chiêm bái, du xuân đầu năm.

Như thường lệ, từ sáng sớm, đã có rất đông du khách đứng trong sân đền Nưa nằm trên đỉnh cao nhất của dãy Ngàn Nưa để cầu may mắn.

Dòng người đua nhau đi vòng quanh huyệt đạo linh thiêng nhất nước - Ảnh 1.

Rất đông người dân, du khách đi vòng quanh huyệt đạo

MINH HẢI

Sau khi tham dự lễ hội, hàng ngàn người dân và du khách đã đến nơi được xem là "huyệt đạo" trên đỉnh Ngàn Nưa, nằm cách đền Nưa khoảng hơn 100 m thắp hương. Đặc biệt, người dân và du khách đã đi vòng quanh huyệt đạo, đàn ông thì đi 7 vòng, đàn bà đi 9 vòng để cầu may mắn.

Ông Bùi Xuân Hào (75 tuổi, ngụ xã Đồng Thắng, H.Triệu Sơn), cho biết nhiều năm qua năm nào đến ngày mùng 9 tháng Giêng ông cũng cùng người thân, con cháu lên tham dự lễ hội đền Nưa - Am Tiên, và đặc biệt là đến để đi vòng quanh huyệt đạo.

"Đi vòng quanh huyệt đạo để cầu mong cho năm mới có nhiều sức khỏe, tinh thần vui vẻ, làm ăn tốt đẹp hơn năm cũ. Vì thế, nhiều năm nay tôi thường đến đây rồi đi vòng quanh huyệt đạo", ông Hào nói.

Dòng người đua nhau đi vòng quanh huyệt đạo linh thiêng nhất nước - Ảnh 2.

Hàng ngàn người dân, du khách tham dự lễ hội đền Nưa - Am Tiên

MINH HẢI

Theo sử sách ghi lại, trên đỉnh núi Nưa, năm 248, Bà Triệu đã khởi binh đánh đuổi giặc Đông Ngô.

Dù cuộc khởi nghĩa thất bại và sau đó Bà Triệu phải tuẫn tiết ở núi Tùng (xã Triệu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) nhưng hình ảnh người phụ nữ phi thường cùng với câu nói đầy khí phách: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi giặc Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người ta" của Bà vẫn còn mãi vang vọng với non sông.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại cảnh người dân, du khách đi quanh nơi được xem là huyệt đạo trên đỉnh Ngàn Nưa:

Dòng người đua nhau đi vòng quanh huyệt đạo linh thiêng nhất nước - Ảnh 3.

Thời tiết thuận lợi nên rất đông người dân, du khách về tham dự lễ hội

MINH HẢI

Dòng người đua nhau đi vòng quanh huyệt đạo linh thiêng nhất nước - Ảnh 4.

Người dân thắp hương, cầu khấn ở nơi được xem là huyệt đạo trên đỉnh Ngàn Nưa

MINH HẢI

Dòng người đua nhau đi vòng quanh huyệt đạo linh thiêng nhất nước - Ảnh 5.

Sau khi thắp hương xong, người dân và du khách lần lượt đi vòng quanh huyệt đạo

MINH HẢI

Dòng người đua nhau đi vòng quanh huyệt đạo linh thiêng nhất nước - Ảnh 6.

Thường đàn ông đi 7 vòng, đàn bà đi 9 vòng quanh huyệt đạo

MINH HẢI

Dòng người đua nhau đi vòng quanh huyệt đạo linh thiêng nhất nước - Ảnh 7.

Do người dân, du khách đổ về đông nên có nhiều thời điểm việc đi vòng quanh huyệt đạo bị tắc đường

MINH HẢI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.