Ngày 24.1, Công an P.Bình Thuận (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao điện thoại iPhone 13 Pro Max cho du khách Trung Quốc.
Trước đó, tối 23.1, Công an P.Bình Thuận tiếp nhận trình báo của du khách Zahaowzn Du (quốc tịch Trung Quốc) về việc bỏ quên điện thoại di động trên ô tô dịch vụ.

Du khách Trung Quốc nhận lại tài sản
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Theo du khách này, ông bắt xe dịch vụ từ chùa Linh Ứng (Q.Sơn Trà) về đường Nguyễn Thiện Thuật (P.Bình Thuận), không đặt qua ứng dụng nên không có dữ liệu thông tin tài xế cũng như không nhớ đặc điểm xe.
Công an P.Bình Thuận đã triển khai 2 tổ công tác xác minh tại các tuyến đường chiếc xe chở ông Zahaowzn Du đi qua và 1 tổ truy tìm thông qua định vị điện thoại.

"Bức tranh" du khách Trung Quốc vẽ tặng công an phường để bày tỏ lòng biết ơn
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Lúc này, tài xế xe dịch vụ liên tục bắt khách và di chuyển qua nhiều tuyến đường ở Q.Sơn Trà, Q.Hải Châu, Q.Ngũ Hành Sơn nên việc tìm kiếm gặp một số khó khăn nhất định.
Khi ô tô về khu vực đường Trần Phú, lực lượng Công an P.Bình Thuận đã đề nghị tài xế kiểm tra xe, qua đó phát hiện điện thoại của du khách Zahaowzn Du rơi dưới sàn xe.
Nhận lại tài sản, ông Zahaowzn Du đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ công an phường. Đặc biệt, ông đã vẽ một "bức tranh" để thể hiện lòng biết ơn đối với sự tận tình của lực lượng tìm kiếm.
Trước đó, tối 19.1, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Quỳnh (Trạm biên phòng cửa khẩu cảng sông Hàn, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng) tiếp nhận một túi xách từ người dân nhặt được.
Bên trong túi có các giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng mang tên John Patton Lawrence (quốc tịch Mỹ) và tiền mặt.
Thiếu tá Lê Văn Quỳnh đã báo cáo đơn vị, đồng thời tìm chủ sở hữu của túi xách. Đến 9 giờ ngày 20.1, ông John Patton Lawrence đến đơn vị biên phòng để nhận lại tài sản.

Du khách Mỹ nhận lại tài sản
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Ông John Patton Lawrence cũng đã viết thư cảm ơn người dân cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng.
Bình luận (0)