Hết cách ly xã hội từ 23.4,
nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ ở Huế mở cửa hoạt động trở lại háo hức thì khu phố Tây vẫn miên man buồn. Phố vắng, người thưa, hàng quán im lìm chốt cửa. Đêm xuống, cảnh nhộn nhịp, sầm uất trước đây tựa như... dĩ vãng. Chỉ có vài quán nhậu “hâm nóng” chút ít không khí của phố Tây.
Một người ngoài hiếm hoi xuất hiện ở phố Tây Huế sau khi hết cách ly xã hội
|
Một số quán nhậu có nhiều bạn trẻ đến ăn uống khiến phố Tây Huế có phần vui tươi hơn
|
Cuộc sống ở phố Tây Huế vẫn chưa trở lại bình thường
|
Một văn phòng bán vé máy bay, tour ở phố Tây Huế vẫn chưa thể hoạt động trở lại
|
Chủ một quán bán thức ăn nhanh ở đường Chu Văn An cho biết cô mở quán cũng chủ yếu để bán hàng online cầm chừng, để có tiền trả tiền mặt bằng và cho nhân viên quán bớt thất nghiệp.
Nhân viên Sake Homestay Huế giao tiếp với một trong những vị khách cuối cùng trước khi tạm đóng cửa phòng chống dịch bệnh Covid-19
|
Ngoài các khách sạn, phố Tây Huế cũng là nơi có loại hình lưu trú homestay, dorm (dạng phòng ngủ tập thể, ký túc xá - PV) khá nhiều nhưng và họ đều rơi vào tình cảnh khốn khó chung của kinh doanh lưu trú từ đầu tháng 3.2020 đến nay.
Ngay sau khi hết cách ly xã hội, một số nhân viên khách sạn, homestay được gọi đi làm trở lại một cách hạn hữu, cốt để rửa dọn, xếp sắp đồ đạc chuẩn bị cho những ngày dài sắp tới với muôn vàn "kịch bản".
Bà Phan Minh Nga, chủ cơ sở Sake Homestay Huế (kiệt 28 đường Võ Thị Sáu), thuộc phố Tây Huế chia sẻ khi được phép hoạt động trở lại, bà đã “mở cửa” đón khách. Tuy nhiên việc đón khách hiện nay là vô cùng hiếm bởi khách quốc tế thì không đến được, còn khách nội địa thì không ai đi du lịch thời điểm này.
“Phương châm của tôi là không tăng giá vào lúc cao điểm, không giảm vào mùa thấp điểm. Tuy nhiên tôi cũng đã chủ động có chính sách giảm giá thời gian tới để đón khách trở lại mong cải thiện tình hình. Như bao người khác ở phố Tây Huế tôi cũng mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, khống chế, cuộc sống sớm bình thường trở lại", bà Nga tâm sự.
Bình luận (0)