Du thuyền ác mộng - Kỳ 2: Những âm thanh ám ảnh bên núi Phú Sĩ

12/02/2020 19:30 GMT+7

Du thuyền Kim cương Diamond Princess trở thành cơn ác mộng với 2.666 hành khách kể từ khi bị cách ly, và bất kì âm thanh nào cũng trở nên ám ảnh, nhất là khi con số người nhiễm virus corona đã vượt qua con số 100, hôm ngày 10.2.

Như Truyền hình Báo Thanh Niên đã đưa tin, hải trình trong mơ của du thuyền Diamond Princess đã biến thành cuộc ‘giam lỏng’ 14 ngày, kể từ khi một vị khách người Hong Kong đi trên du thuyền ác mộng này hồi tháng 1.2020 dương tính với virus corona.
Những kì vọng của họ khi đặt mua tấm vé từ 1.000-2.000 USD vụn vỡ và đây là những gì họ thấy: 4 bức tường.
Từ cánh cửa này, tiếng “cốc cốc cốc” hằng ngày phát ra mang đến cảm giác bối rối. Các nhân viên trên tàu sẽ gõ cửa nhằm thông báo phục vụ đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm hay thuốc, và đặt bên ngoài cửa.
Hoặc, tình huống xấu nhất là một bảng kết quả xét nghiệm virus corona.
Hành khách trên tàu được yêu cầu ở trong phòng, đo thân nhiệt thường xuyên, chỉ có thể lên boong tàu theo lịch và trong 1 tiếng. Họ được yêu cầu đeo khẩu trang, không tụ tập thành nhóm và đứng cách nhau 2 mét.
Với những người lớn tuổi như bà được xem là dễ nhiễm virus corona, tiếng động đáng sợ hơn hết chắc chắn là tiếng còi xe cấp cứu bên ngoài.
Một đội y tế mặc quần áo bảo hộ màu trắng, bung đường ống, đưa bệnh nhân từ du thuyền xuống đất liền, và chuyển đến bệnh viện trong vùng.
Vừa nhìn cảnh tượng này hôm ngày 10.2 khi 135 ca nhiễm virus corona được xác nhận trên du thuyền Diamond Princess, bà Courter nói, “hôm nay là ngày phiền muộn nhất” và tự trấn an mình “đây không phải sự thật”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.