Đưa mai ra Hà Nội - Thơ của Hà Đình Nguyên

31/01/2016 05:00 GMT+7

Và anh đưa tay Nâng một cánh hoa mai Hoa mỏng tang hơn giấy

Và anh đưa tay
Nâng một cánh hoa mai
Hoa mỏng tang hơn giấy

Mà gợn lòng mênh mang
Mùa xuân này
Đưa mai ra Hà Nội
Tạ lỗi
Với hoa đào
Nắng xôn xao
Gió xôn xao
Cầm cành mai anh nói:
Nắng gió miền Nam thân ái chào
Và anh đưa tay
Nâng cánh hoa đào
Hoa run trong gió
Một chút hồng phai
Tưởng tượng
Áo dài
Em bay
Phố phường vào hội 
Hà Nội
Làm anh say…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.