(TNO) Ở nhà một mình, nhóc tì 3 tuổi ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) quyết định… khám phá thế giới xung quanh bằng cách leo ra ngoài cửa sổ ở căn hộ lầu 3 nhà mình rồi kẹt luôn ở đó, vắt vẻo suốt hơn nửa giờ trước khi được cứu.
Khỏi phải nói thì cũng biết người đi đường hoảng hốt thế nào khi thấy cậu bé vắt vẻo trên cao. Họ gọi cứu hộ nhưng phải cả nửa tiếng sau lực lượng này mới có mặt.
Orange đưa tin, một lính cứu hỏa đã đu dây từ trên nóc khu nhà 3 tầng này, đáp xuống gần cậu bé để gỡ cậu ra khỏi chỗ kẹt và giải cứu cậu an toàn.
Được biết, ông bố phải tìm mọi cách trấn an con mình đang hoảng loạn cực độ trong khi chờ được giải cứu.
Tường Khuê
>> Bộ sưu tập “tình trường”
>> Nuôi cọp... giữ nhà
>> Người đàn bà “sắt”
Bình luận (0)