Đường Trần Xuân Soạn ‘thành sông’ vì mưa, triều cường: Người dân dắt xe ‘oải quá oải’

Chiều tối nay 27.10, mưa lớn cùng triều cường dâng cao đã khiến cho đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM) mênh mông biển nước. Rất nhiều người phải lội nước dắt xe, ai cũng than “oải quá oải”.

Ghi nhận của Thanh Niên, hơn 18 giờ tại đường Trần Xuân Soạn nước ngập quá nửa bánh xe, có đoạn ngập cả bánh xe. Trong cơn mưa cùng với mực nước triều ngày càng dâng lên cao, người và xe vô cùng khó khăn khi di chuyển qua đoạn ngập nước. Nhiều xe chết máy, nhiều người tay lái không vững phải xuống lội nước dắt xe qua đoạn ngập.

Đường Trần Xuân Soạn hơn 18 giờ tối nay mênh mông nước
cao an biên
Người và xe chật vật di chuyển
cao an biên
Nhiều xe chết máy, người dân phải lội nước dắt xe
cao an biên

Chật vật dắt xe máy qua đoạn ngập nước, anh Lê Hoài Nam (28 tuổi, ngụ Q.7) cho biết xe chết máy. Theo anh, hôm nay mực nước trên đường Trần Xuân Soạn cao hơn so với những ngày trước, việc di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn.

“Bình thường tay lái tôi cũng vững, nên nước ngập vậy cũng chạy qua được. Xui sao bữa nay xe chết máy mới khổ, đề mãi không lên nên thôi dắt qua cho lẹ. Tôi đi làm qua đoạn này suốt, biết hôm nay triều cao nên cũng không mang giày mà mang dép, chứ mang giày chắc bỏ đôi giày luôn”, nhìn con đường mênh mông nước, anh ngao ngán.

Nước triều ào ào
cao an biên
Dù dắt xe trên vỉa hè, nước ngập cũng rất cao
cao an biên

Trong khi đó, chị Thu Hoài (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cũng nhích từng bước, chật vật dắt chiếc xe máy qua đoạn ngập trong cơn mưa lâm râm. Chị tâm sự hôm nay chị qua nhà người thân có việc, thấy mưa tạnh nên mới quyết định đi về. Vì không sống ở khu này nên chị không hay hôm nay đường này ngập nước.

Chỉ vào đôi giày được gói cẩn thận trong túi ni lông, chị cười nói: “Em mượn dép mang về chứ không dám mang giày luôn, không ngờ là ngập sâu tới vậy. Xe em không chết máy, nhưng đoạn này nhiều xe container quá, nên em cũng rén, dắt qua cho an toàn. Lần sau có qua chắc em đọc báo để biết có triều cường hay mưa không”.

Đường phố "thành sông"
cao an biên
Nhiều người dân cho biết hôm nay nước dâng cao hơn so với những ngày trước
cao an biên

Nhiều người chật vật dẫn xe qua đoạn ngập cũng “than trời”: “Oải quá oải anh ơi! Năm nào cũng ngập, mỗi lần qua đoạn này là ngán tận óc!”.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo hôm nay là ngày cuối cùng của đỉnh triều đầu tháng 10 âm lịch. Sau hôm nay, mức triều bắt đầu rút dần. Tuy nhiên dự báo ngày mai 28.10, tại trạm Phú An và Nhà Bè vẫn còn duy trì ở mức 1,63 - 1,66 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều là 5 - 6 giờ và 19 - 19 giờ 30 phút.

19 giờ kém, mưa vẫn lất phất, nước vẫn còn cao
cao an biên

“Oải quá oải anh ơi! Năm nào cũng ngập, mỗi lần qua đoạn này là ngán tận óc!”, anh nói.

cao an biên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.