Elvis Phương tiết lộ từng mổ tim và một bộ phận ở chân để giữ mạng sống

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
12/03/2023 10:51 GMT+7

Hơn 61 năm đứng trên sân khấu nhưng giọng hát của danh ca Elvis Phương vẫn tràn đầy nội lực và…thâm hậu, khi tối 11.3 tại sân khấu The V Show (TP.HCM) của danh hài Vân Sơn, dù ở tuổi 78 ông vẫn "làm một lèo" hơn 3 tiếng đồng hồ trong live show đầy xúc cảm.

Trước khi vào chương trình Đêm huyền thoại, Elvis Phương cảm động trải lòng bên lề: "Ngay phía sau sân khấu The V Show (147 Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM) là một phòng trà - nơi tôi đã đến đây ca những bài đầu tiên trong cuộc đời khi mới vừa 16 tuổi. Vì vậy, lúc nghe Vân Sơn mời tới làm chương trình riêng Đêm huyền thoại cho mình, tôi cảm thấy vui và... nôn nao quá chừng. Cảm ơn Vân Sơn quá trời đất. Mừng lắm. Những kỷ niệm cứ thế ùa về".

Elvis Phương tiết lộ từng mổ tim và một bộ phận ở chân để cứu mạng sống - Ảnh 1.

Đạo diễn Khoa Nguyễn và danh hài Vân Sơn tại đêm chương trình Đêm huyền thoại của danh ca Elvis Phương

Elvis Phương tiết lộ từng mổ tim và một bộ phận ở chân để cứu mạng sống - Ảnh 2.

Nếu so về tuổi đời thì lúc giọng ca 'Vết thù trên lưng ngựa hoang' đi làm ca sĩ, Vân Sơn (trái) chỉ mới… lọt lòng mẹ

Elvis Phương tiết lộ từng mổ tim và một bộ phận ở chân để cứu mạng sống - Ảnh 3.

Khán giả thích thú với đêm nhạc của danh ca Elvis Phương

Elvis Phương tiết lộ từng mổ tim và một bộ phận ở chân để cứu mạng sống - Ảnh 4.

Khán giả Lê Thị Giàu chia sẻ cùng nam danh ca Elvis Phương, thời đi học khó khăn bà đã ngưỡng mộ ông nhưng hôm nay mới được diện kiến "bằng xương bằng thịt"

QUỲNH TRÂN

Danh hài Vân Sơn là nghệ sĩ thế hệ đàn em của danh ca Elvis Phương. Do đại dịch Covid-19, anh bị kẹt 2 năm ở Mỹ. Đầu tháng 3 này, danh hài mới có điều kiện trở về lại quê nhà để hai đêm cuối tuần, anh đứng ra tổ chức những live show tại sân khấu của mình dành cho các giọng ca nổi tiếng ở Việt Nam.

Nếu so về tuổi đời thì lúc giọng ca Vết thù trên lưng ngựa hoang đi làm ca sĩ, Vân Sơn chỉ mới… lọt lòng mẹ. Vân Sơn kể: "Khi tôi cất tiếng khóc oe oe chào đời làm mẹ tôi mừng rớt nước mắt thì anh Elvis Phương đã được mọi người biết đến rồi. Vậy mà giờ anh vẫn còn khỏe re, còn phục vụ khán giả thân thương ngồi đây thì tôi hết sức nể phục, dù nghe nói anh cũng đã từng phải mổ tim".

 Chuyện 'Ôi đàn bà là những niềm đau...'

Nhìn thân thể tráng kiện và giọng ca ngọt ngào, đầy nội lực, ít ai biết ca sĩ Elvis Phương có lúc bị bệnh tim nặng. Ông tiết lộ có một đoạn mạch máu bị xơ vữa động mạnh và bác sĩ phẫu thuật phải mổ đưa ra khỏi lồng ngực, rồi mổ tiếp một bộ phận ở chân đưa lên 'kết nối' thay thế đoạn bị nghẽn để cứu mạng sống cho danh ca. Vì thế đôi chân của ông cũng không được khỏe.

Mặc dù phải trải qua những tháng ngày "thập tử nhất sinh", qua cơn bạo bệnh danh ca Elvis Phương vẫn rất trẻ ở độ tuổi 78 hiện tại của mình. Elvis Phương tiết lộ: "Tôi khá trẻ so với tuổi vì... ăn rau nhiều, ít ăn thịt và đặc biệt không uống rượu bia".

"Nhìn anh Elvis Phương trong trang phục chim cò hôm nay, khán giả có thấy ông anh tôi giống con công còn Vân Sơn như con cú quá luôn", danh hài Vân Sơn tếu táo.

Elvis Phương tiết lộ từng mổ tim và một bộ phận ở chân để cứu mạng sống - Ảnh 5.

"Nhìn anh Elvis Phương (phải) trong trang phục chim cò hôm nay, khán giả có thấy ông anh tôi giống con công còn Vân Sơn như con cú quá luôn", danh hài Vân Sơn tếu táo

Elvis Phương tiết lộ từng mổ tim và một bộ phận ở chân để cứu mạng sống - Ảnh 6.

Khán giả bị hút hồn trong những câu chuyện hấp dẫn của danh ca Elvis Phương và giọng hát đầy nội lực của ông

Elvis Phương tiết lộ từng mổ tim và một bộ phận ở chân để cứu mạng sống - Ảnh 7.

Trong cuộc đời đi hát, Elvis Phương có nhiều người bạn, đồng nghiệp tốt cùng nhiều kỷ niệm khó quên

QUỲNH TRÂN

Trong cuộc đời đi hát, Elvis Phương có nhiều người bạn đồng nghiệp quá tốt với nhiều kỷ niệm khó quên. Kể về nhiều bài hát có tựa đơn giản nhưng lại trở thành nhiều bài hát để đời của mình, ông bộc bạch: "Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là người anh thân thiết của tôi. Vì quá thương tôi, cách đây 10 năm sau bài Không 1 quá thành công, anh tiếp tục sáng tác tiếp Không 2 để tôi có dịp thể hiện tiếp và ca khúc cứ thế lan tỏa".

Nhắc về lần hoảng sợ nhất trong đời, Elvis Phương kể: "Lần tôi sợ nhất là khi nhận bài Đàn bà của nhạc sĩ Song Ngọc. Khi gặp ở Mỹ ông đưa tác phẩm này cho tôi. Vừa thấy tên bài hát tôi đâm lo. Lúc ấy tôi buột miệng: 'Nhạc sĩ có thể sửa lại giúp được không vì, sợ dùng từ... đàn bà có cái gì trong ấy không hay làm… chị em giận thì nguy hiểm lắm, nhưng ông vẫn kiên quyết không sửa. Mỗi khi tôi cất lên: "Ôi đàn bà là những niềm đau/hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao…/Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua/Hay đàn bà lạnh lùng hôm nay/Ôi đàn bà là vần thơ say/khúc nhạc chua cay"… thì lại nhiều tiếng vỗ tay nổi lên. Ai ngờ sau này ca khúc lại có sức sống và được khán giả yêu thích nhiều đến thế, trở thành một trong những bài tạo dấu ấn trong sự nghiệp ca hát của Elvis Phương và là một trong ca khúc hay nhất của ca sĩ Song Ngọc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.