Em đi - Thơ của Nguyễn Phúc Lộc Thành

27/09/2015 05:00 GMT+7

Đêm rơi hay tiếng em tôi, mắt em nghiêng vội hay trời say nghiêng? em đi tắt nụ đỗ quyên má thôi đượm, mắt thôi huyền sang canh,

Đêm rơi hay tiếng em tôi,
mắt em nghiêng vội hay trời say nghiêng?
em đi tắt nụ đỗ quyên
má thôi đượm, mắt thôi huyền sang canh,

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
đêm đen hóa ngọt mong manh
hoa em chớm chín nụ xanh cuối chiều,
trời xiêu hay bước chân xiêu,
em đi vàng võ cả chiều mắt trong
run run nghe tiếng bão lòng
em đi để quá tôi trong dịu buồn,
đêm nay thương nhớ mưa nguồn,
đỗ quyên lạnh ướt cánh muôn nở về...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.