Em gái lên tiếng sau phiên tòa chấn động của Britney Spears

29/06/2021 17:12 GMT+7

Ít ngày sau những tiết lộ chấn động của Britney Spears về việc giám hộ, Jamie Lynn Spears đã công khai lên tiếng trên Instagram cá nhân. Ngôi sao 30 tuổi mong chị gái được hạnh phúc và tuyên bố sẽ luôn ủng hộ cô.

Theo Fox News, Jamie Lynn Spears - em gái của Britney Spears, vừa phá vỡ sự im lặng bằng việc đăng tải video trên Instagram cá nhân hôm 28.6 (giờ Mỹ). Nữ ca sĩ 30 tuổi giải thích: “Lý do duy nhất tôi luôn im lặng trước đây vì cảm thấy nên để chị gái tự lên tiếng về vấn đề của mình, tôi cảm thấy mình không đủ tư cách nói, điều đó không đúng cho lắm. Hiện tại chị ấy đã lên tiếng rất rõ ràng và nói những gì chị ấy cần nói. Tôi cảm thấy như mình nên đi theo sự dẫn dắt của chị và nói những gì tôi cần nói”. Cô nhấn mạnh từ khi sinh ra, bản thân vẫn luôn yêu quý và ủng hộ "công chúa nhạc Pop". “Tôi là em gái của chị ấy và chỉ quan tâm đến hạnh phúc của chị ấy thôi”, sao nữ 9X bộc bạch.

Sao nữ 30 tuổi tiết lộ cô luôn âm thầm đồng hành cùng chị suốt nhiều năm qua

ẢNH: GETTY

Jamie Lynn Spears cũng nhấn mạnh rằng cô không phát biểu thay cho gia đình của mình. “Tôi đại diện cho chính mình và nói những điều mà bản thân muốn nói”, sao nữ 30 tuổi cho hay. Nghệ sĩ này nhắc đến phong trào #FreeBritney (trả tự do cho Britney Spears) trên mạng: “Có thể cách tôi ủng hộ chị không giống như những gì công chúng mong muốn. Tôi không công khai đăng các bài viết có hashtag ủng hộ chị mình nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi đã ủng hộ chị ấy từ rất lâu trước cả phong trào đó và tôi vẫn sẽ ủng hộ chị ấy mãi về sau”.
Ngôi sao Zoey 101 khen ngợi chị gái vì đã lên tiếng và chiến đấu giành lại tự do. “Tôi rất tự hào vì chị ấy đã yêu cầu một luật sư mới như lời khuyên tôi đã đưa ra cho chị nhiều năm về trước. Đó không phải là một đề xuất công khai mà chỉ là một lời khuyên trong cuộc trò chuyện riêng giữa hai chị em”, ngôi sao sinh năm 1991 cho hay. Jamie Lynn kết thúc video bằng cách nhấn mạnh rằng cô luôn ủng hộ Britney Spears trong tất cả lựa chọn trong tương lai. “Nếu như việc chấm dứt quyền giám hộ hay bất cứ việc gì khiến chị ấy cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ đồng ý 100% vì tôi ủng hộ chị gái của mình, tôi yêu chị ấy. Vẫn luôn yêu và sẽ mãi vậy. Miễn là chị ấy hạnh phúc. Nên mong mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho chị ấy”, cô bày tỏ.

Jamie Lynn Spears khẳng định bản thân không trục lợi từ chị gái 

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Theo Deadline, không chỉ lên tiếng ủng hộ Britney Spears, Jamie Lynn Spears còn tự bảo vệ bản thân khỏi những lời chỉ trích trên mạng. Trước đó, sao nữ này bị công chúng nghi ngờ về sự im lặng của mình, thậm chí cô vướng nghi vấn được hưởng lợi từ sự giám hộ áp đặt lên chị gái. Nữ ca sĩ tuyên bố cô không nợ công chúng bất cứ điều gì và nhấn mạnh: “Tôi đã có một lựa chọn rất tỉnh táo trong cuộc đời mình đó là chỉ tham gia vào cuộc sống của Britney với tư cách em gái của chị ấy, như một người dì của con trai chị ấy”. Về chuyện trục lợi từ quyền giám hộ, ngôi sao 9X khẳng định bản thân đã làm việc để tự trả các hóa đơn riêng của mình từ năm 10 tuổi. Trước sự công kích của dân mạng, thời gian qua Jamie Lynn Spears đã phải khóa bình luận trong các bài đăng Instagram.
Jamie Lynn Spears sinh năm 1991, cô gia nhập làng giải trí với tư cách ca sĩ, diễn viên nhưng mãi không thể vượt qua cái bóng của chị gái. Người đẹp được biết đến với sitcom Zoey 101, Just Jordan, series Sweet Magnolias… Cô từng ra mắt một số sản phẩm âm nhạc song không gây được tiếng vang 

Jamie Spears - cha ruột Britney Spears, được nhìn thấy lần đầu tiên kể từ phiên tòa dậy sóng dư luận hồi tuần trước. Ông nhận vô vàn chỉ trích vì kiểm soát hà khắc cuộc sống, tài chính của con gái suốt 13 năm qua

ẢNH: MEGA

Những phát ngôn của Jamie Lynn Spears diễn ra ít ngày sau khi Britney Spears tham gia phiên tòa hôm 23.6 và tiết lộ hàng loạt sự thật chấn động liên quan đến quyền giám hộ. Trong phần trình bày kéo dài gần 30 phút với thẩm phán Brenda Penny, giọng ca Toxic lên tiếng chống lại cha ruột và nhóm quản lý của mình.
Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi đã nói dối, nói với cả thế giới rằng tôi ổn, tôi hạnh phúc. Nhưng tôi không hạnh phúc, tôi không thể nào chợp mắt nổi, tôi chán nản, tôi khóc mỗi ngày”. Ngôi sao nhạc Pop xin chấm dứt việc giám hộ. Cô khẩn cầu trước tòa: “Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình trở lại. 13 năm trôi qua như vậy là quá đủ”. Nữ ca sĩ bức xúc: “Tôi rất tức giận, thật điên rồ. Cha tôi và bất kể ai liên quan đến quyền giám hộ này bao gồm cả quản lý của tôi... đều nên bị bỏ tù”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.