'Em muốn làm ca sĩ mà ba mẹ bắt học công nghệ thông tin'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
20/03/2023 13:14 GMT+7

Đứng lên trước 2.000 học sinh và hát ca khúc 'Điều vô lý thứ nhất', nam sinh Nguyễn Thanh Phúc của Trường THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM) hỏi các thầy cô: 'Em muốn làm ca sĩ, viết truyện, làm thơ nhưng ba mẹ cứ bắt em học công nghệ thông tin (IT). Em phải làm sao?'.

'Em muốn làm ca sĩ mà ba mẹ bắt học công nghệ thông tin' - Ảnh 1.

Thanh Phúc muốn làm ca sĩ mà ba mẹ muốn em học IT

NHẬT THỊNH

Sáng 20.3, chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức tại Trường THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM). Nhiều câu hỏi mang tính thời sự được học sinh đặt ra với các chuyên gia trong chương trình.

Đáng chú ý là phần tâm sự của một nam sinh tên Nguyễn Thanh Phúc, học sinh lớp 11A9. Tự tin đứng trước khoảng 2.000 học sinh ngôi trường mình đang học, Phúc tâm tư: "Em muốn hỏi các thầy cô, đó là mọi người nghĩ sao về vấn đề cha mẹ áp đặt ngành nghề cho con cái. Em đã có định hướng nghề nghiệp cho mình rồi, nhưng em và cha mẹ lại chọn 2 lĩnh vực khác nhau. Em thích theo nghệ thuật, viết thơ, viết truyện, em cũng đi hát ở phòng trà. Nhưng cha mẹ chỉ muốn em làm IT".

Ngay sau đó, Thanh Phúc cũng tự mình cất giọng một đoạn trong ca khúc Điều vô lý thứ nhất (ca sĩ Nguyên Hà) trong tiếng vỗ tay của đông đảo bạn bè.

'Em muốn làm ca sĩ mà ba mẹ bắt học công nghệ thông tin' - Ảnh 2.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ

NHẬT THỊNH

Trả lời băn khoăn của nam sinh lớp 11 muốn làm ca sĩ, tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: "Chắc chắn ở đây không chỉ riêng Phúc mà còn nhiều học sinh cũng có những xung đột với ba mẹ trong việc chọn ngành, chọn nghề, chọn trường. Các bạn hay trách rằng ba mẹ không hiểu mình, nhưng tất cả đó là vì ba mẹ đang lo cho các bạn. Ba mẹ muốn bạn học IT cũng vì muốn tương lai của bạn sẽ tốt, cơ hội việc làm cao…".

Theo tiến sĩ Hạ, cách tốt nhất trong tình huống này đó là học sinh hãy nói chuyện thẳng thắn, tình cảm với ba mẹ, để phụ huynh thấy các con đang có trách nhiệm với chính mình, đủ quyết tâm để theo đuổi ước mơ và đam mê. Học sinh muốn là ca sĩ, kỹ sư hay ngành nghề nào thì cũng đừng ngần ngại bày tỏ với ba mẹ để phụ huynh tin tưởng và đồng hành cùng con.

'Em muốn làm ca sĩ mà ba mẹ bắt học công nghệ thông tin' - Ảnh 3.

Theo tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, người trẻ đừng bao giờ tạo ra những xung đột với cha mẹ

NHẬT THỊNH

"Đừng bao giờ tạo ra xung đột giữa mình và ba mẹ. Đừng bao giờ có những hành động như ba mẹ đang nói thì con cái lại đóng sầm cửa, đi vào phòng, không lắng nghe ba mẹ. Như vậy, rất khó có thể tìm được tiếng nói chung", tiến sĩ Phạm Tấn Hạ đưa ra lời khuyên cho học sinh THPT.

Theo Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, ước mơ ca sĩ, theo đuổi con đường nghệ thuật của nam sinh kể trên rất đáng trân trọng. "Ba mẹ nào cũng thương con, khi thấy con đủ trưởng thành, đủ sự quyết tâm theo đuổi đam mê, biết chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn và quyết định của mình thì dần dần, 'mưa dầm thấm lâu', ba mẹ cũng sẽ ủng hộ các con", tiến sĩ Hạ nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.