Em tôi... - Thơ của Phan Văn Thịnh

02/01/2022 09:00 GMT+7

Ngày nắng mới bước em về én liệng Dẫu lao xao muôn ngả vẫn tìm nhau Dù khốn khó bạc nhàu như cánh phượng Rồi mai đây hương thắm nét môi đào...

Em tôi ơi nỗi niềm nơi phương ấy

Có vàng hanh - có thương nhớ lên ngôi

Có nắng xuân nghiêng dài trên thác đổ

Cỏ hoa thơm hương ngát chốn em ngồi

Minh họa: Tuấn Anh

Nào là bao mắt ngời chao cánh bướm

Cúc vàng hoe lơi lả cọ mài trăng...

Xin ngừng lại tiếng đất trời muôn thuở

Để em khoe - đôi nhịp với trăng rằm...

Anh sẽ kết hương ngàn hoa cỏ dại

Áo thiên thanh anh gom hết mây trời

Và dệt cả ánh mùa xuân lên mắt

Mãi em xanh mắt biếc đến muôn đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.