Erik ten-Hag nổi giận khi M.U chơi một trận tồi tệ

06/03/2023 05:53 GMT+7

M.U đang có phong độ tốt nhưng bất ngờ chơi một trận dưới sức để cho Liverpool đánh bại với tỷ số 7-0 khiến cho HLV Erik ten-Hag nổi giận.

Erik ten-Hag nổi giận khi M.U chơi một trận tồi tệ - Ảnh 1.

M.U thất bại thảm hại trước Liverpool

AFP

Erik ten Hag đã nổi giận sau thất bại thảm hại của Manchester United trước Liverpool. Ông nói rằng các cầu thủ của mình đã có màn trình diễn "thiếu chuyên nghiệp" và thiếu kỷ luật.

M.U đã bị đối thủ không đội trời chung của mình đánh bại 7-0 tại Anfield khi Cody Gakpo, Darwin Nunez và Mohamed Salah mỗi người ghi 2 bàn. Bàn còn lại do Roberto Firmino cuối trận để cứa thêm nhát dao vào nỗi đau của "Quỷ đỏ". Trận thua này, khiến Manchester United gần như không còn cơ hội đua vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay khi họ đã thua đội đầu bảng Arsenal đến 14 điểm.

Đây cũng là trận thua nặng nề nhất của HLV Erik ten-Hag trong trận đấu thứ 481 của ông trên cương vị huấn luyện viên.

Sau trận thua, HLV người Hà Lan nói với Sky Sports: "Tôi không có lời giải thích nào. Trong hiệp một, chúng tôi đã kiểm soát khá tốt. Đầu hiệp hai, chúng tôi đã để thủng lưới hai bàn. Chúng tôi không còn là một đội bóng. Các cầu thủ đã không tuân theo kế hoạch. Tôi không thể kiểm soát được cách chơi của các cầu thủ, điều đó thực sự tồi tệ. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ. Thật không chuyên nghiệp.

Ở trên sân, các cầu thủ biết rằng họ luôn phải gắn bó, hỗ trợ nhau như một tập thể tốt. Nhưng họ đã không làm được điều đó. Không có kỷ luật. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thất bại, nhưng chúng ta phải gắn bó với nhau và hoàn thành công việc của mình".

Liverpool đã tận hưởng chiến thắng đậm nhất trước M.U trong lịch sử đối đầu của 2 đội, chiến thắng lớn nhất trước đây là trận thắng 7-1 của Liverpool vào tháng 10 năm 1895. Trận thắng này, giúp Liverpool mở ra hy vọng đua vào top 4 khi chỉ còn thua đội đang xếp thứ 4 là Tottenham 3 điểm.

Gần như chưa thể nuốt trôi thất bại quá ê chè, HLV Erik ten-Hag nói thêm: "Tôi thật sự thất vọng và tức giận. Chúng tôi đã khiến người hâm mộ thất vọng. Đúng ra các cầu thủ phải gắn bó với nhau, hỗ trợ lẫn nhau và chiến đấu vì nhau. Chúng tôi đúng ra phải phòng thủ tốt, nhưng đã không làm được điều đó, thật sự rất thiếu chuyên nghiệp. Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trong thời gian qua, nhưng khi chơi một trận đấu thiếu chuyên nghiệp đã đánh mất tất cả. Tôi đã nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ là điều này không thể chấp nhận được".

M.U sẽ cần chứng tỏ mình trong trận tiếp Real Betis ở lượt đi vòng 16 đội Europa League vào thứ năm tới để xoa dịu nỗi đau thua đậm trước Liverpool. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.