EURO: Phớt lờ cảnh báo của công an, nhiều người 'bay' cả tháng lương sau 90 phút...

Thanh Nam
Thanh Nam
27/06/2024 09:59 GMT+7

Dù công an đã khuyến cáo cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, tránh xa hình thức cá độ bóng đá, tuy nhiên nhiều người phớt lờ điều này. Để rồi sau những trận bóng đá của EURO 2024, nhiều người "bay" số tiền không nhỏ, thậm chí bằng cả tháng lương.

Thua "tối tăm mặt mũi"

Suốt thời gian vừa qua, công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã cảnh báo tội phạm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa EURO 2024. Công an cũng chỉ rõ hành vi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật được coi là hành vi đánh bạc. Tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 321 và điều 322 bộ luật Hình sự.

Dẫu vậy, thực tế vẫn có những người không lưu tâm cảnh báo ấy. Và cái kết là những than vãn vì thua tiền.

Vòng loại EURO 2024 đã chính thức kết thúc vào rạng sáng nay 27.6, cũng là lúc một số người thừa nhận có những biến động, hao hụt "không hề nhẹ" từ tài khoản ngân hàng, ví tiền do... cá độ bóng đá.

Sau trận đấu giữa Georgia Bồ Đào Nha, Nguyễn Trọng Tiến (34 tuổi), ngụ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM, liên tục lắc đầu và rầu rĩ: "Lại thua nữa. Không thể tin được. 4 ngày nay toàn thua".

Tiến cho biết từng không có ý định tham gia trò chơi "đỏ đen", chỉ muốn thưởng thức bóng đá một cách lành mạnh. "Nhưng ra quán ngồi, thấy mọi người bàn luận kèo, tỉ lệ cá cược… Chẳng hiểu sao cũng tham gia", Tiến nhớ lại.

Lúc đầu, người này chỉ cá độ khoảng 500.000 – 1 triệu đồng/trận. Tuy nhiên, vì "đụng đâu thua đấy", Tiến muốn gỡ nhanh, mong "lấy lại những gì đã mất" nên tiền độ của trận sau nhiều hơn trận trước.

EURO: Phớt lờ cảnh báo của công an, nhiều người 'bay' cả tháng lương sau 90 phút...- Ảnh 1.

Tiến vừa xem bóng đá vừa cập nhật tỉ lệ "kèo" trên điện thoại. Tiến cho biết liên tục rơi vào tình cảnh "đụng đâu thua đá"

THANH NAM

Theo Tiến, có những đêm thua liên tục, dồn niềm tin vào đội nào là đội đấy thua. Cá biệt, có những đêm "bay" cả tháng lương (8,3 triệu đồng tại một công ty về vật liệu xây dựng trên đường Yên Thế, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Như trong đêm 26 và rạng sáng 27.6, Tiến toàn chọn "kèo trên" (những đội bóng được đánh giá mạnh hơn, chấp đội... cửa dưới – PV) gồm: Đan Mạch, Anh, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc. Kết quả, cả 4/4 đều đồng loạt "ngã ngựa". "Tiếp tục "bay" một tháng lương", Tiến nói.

Những người như Tiến khá nhiều. Trong những ngày EURO 2024 diễn ra, tại các quán cà phê chiếu bóng đá ở TP.HCM, PV gặp không ít trường hợp bày tỏ sự ngán ngẩm vì liên tục thua độ.

"Đây là một mùa EURO kỳ lạ. Những đội bóng lớn đa phần thua các đội bóng "chiếu dưới". Ai mà ngờ Bỉ thua Slovakia, Hà Lan thua Áo… Chính sự không ngờ ấy dẫn đến thua quá trời thua", Đồng Hà Trang (27 tuổi), nói với PV ở một quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Cũng có những lời kể, cho biết đã định không cá độ bóng đá và không có "máu" cờ bạc đỏ đen. Họ cũng nhận thức được việc cá độ bóng đá là vi phạm pháp luật. Nhưng rồi vì muốn "độ một tí để tăng sự hấp dẫn khi xem". Và rồi họ nhận cái kết là thua… tối tăm mặt mũi.

EURO: Phớt lờ cảnh báo của công an, nhiều người 'bay' cả tháng lương sau 90 phút...- Ảnh 2.

Không ít người cho biết sở dĩ cá cược bóng đá là để tăng thêm... sự hấp dẫn

THANH NAM

Từ "nhức đầu nhẹ nhẹ" cho đến "xây xẩm mặt mày"

Nguyễn Quang Hùng (30 tuổi), làm việc cho một công ty may ở TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết: "Tôi luôn chọn những đội bóng danh tiếng như: Ý, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan. Tuy nhiên, EURO 2024 này các đội ấy thể hiện phong độ phập phù. Các đội bóng mất điểm, còn tôi thì thua tiền".

Hùng kể thêm sau khi thua 1, 2 trận đầu tiên cảm thấy "nhức đầu nhẹ nhẹ". Tuy nhiên, dần dà theo từng ngày, số tiền thua độ gấp cả chục lần thu nhập hàng tháng. Trong đó, có cả tiền mượn đồng nghiệp, cầm xe máy nên cảm giác hoang mang tăng dần. "Có lúc xây xẩm mặt mày khi một đêm thua cả 3, 4 trận", Hùng nói.

Cũng vì nhiều "kèo trên rụng như lá mùa thu" nên đã có những người tự hứa sẽ ngưng cá độ bóng đá, không tiếp tục dành niềm tin cho bất kỳ đội bóng nào nữa. Họ từ bỏ việc "độ một tí cho vui". Họ cũng không mong "lấy lại những gì đã mất" vì sợ "mất luôn những gì đã có" hoặc "những gì mượn bạn bè, người thân mới có".

"29.6 là vòng 1/8 của EURO 2024 bắt đầu. Nhưng tôi không cá độ nữa. Thua quá nên hoảng sợ. Cặm cụi làm việc 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày, cả tháng mới nhận được vài triệu đồng. Mà số tiền ấy không còn sau 90 phút của trận đấu thì tiếc lắm. Lẽ ra, nên dừng việc cá độ bóng đá lại sớm hơn. Nhưng bây giờ dừng lại cũng được. Dù muộn nhưng còn hơn là tiếp tục lao vào trò cá độ đỏ đen", Đặng Hưng Sang (25 tuổi), làm việc tại một công ty điện lạnh trên đường Bình Quới, Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho hay.

EURO: Phớt lờ cảnh báo của công an, nhiều người 'bay' cả tháng lương sau 90 phút...- Ảnh 3.

Trong những ngày EURO 2024 diễn ra, có những người cầm cố tài sản để có vốn gỡ gạc sau những trận thua

THANH NAM

Tương tự, Huỳnh Đông (35 tuổi), nhân viên một khách sạn trên đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, nói rằng: "Từ đầu mùa EURO 2024 đến giờ, tôi thua nhiều quá. Có trận thua cả chục kèo: kèo cả trận (chọn 1 trong 2 đội – PV), kèo hiệp 1 (chỉ tính trong thời gian hiệp 1 – PV). kèo thẻ phạt, kèo phạt góc… Tài khoản ngân hàng từng có 120 triệu đồng. Nhưng sau vòng loại EURO 2024 là còn 0 đồng. Chưa kể tiền nợ bạn bè khá nhiều. Thế nên tôi quyết tâm không chơi cá độ bóng đá nữa. Vừa có thể mất tiền mà lại vi phạm pháp luật".

Ở diễn biến liên quan, khi mà nhiều người thua cá độ bóng đá cũng là thời điểm mà nhiều tiệm cầm đồ "ăn nên làm ra".

Theo một nhân viên của tiệm cầm đồ T.L. trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, thì: "Từ đầu mùa EURO 2024 đến nay tiệm luôn đông khách đến cầm cố tài sản như: vàng, điện thoại, xe máy, laptop… Cũng vì khách nhiều nên quán mở cửa đến 1 giờ sáng. Đa phần người đến đây cầm đồ đều than là do thua banh bóng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.