LMHT: Những siêu sao phải ở nhà xem Chung kết Thế giới

17/09/2014 16:00 GMT+7

Họ là những ngôi sao hàng đầu mà không cần bàn cãi nhưng vì nhiều lí do mà không thể tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh năm nay

Giải đấu lớn nhất hành tinh Chung kết Thế giới 2014 sẽ sớm khởi tranh vào ngày 18/9. Các ngôi sao đã sớm tụ họp lại trên bầu trời Hàn Quốc, luyện tập chăm chỉ nhằm sẵn sàng tỏa sáng nhất có thể. Không khí chờ đón giải đấu đang lớn dần trong lòng mỗi người hâm mộ nhưng vẫn có những trường hợp không mấy vui vẻ vì tuột mất cơ hội tham dự chung kết Thế giới. Họ đều là những ngôi sao hàng đầu và được cả thế giới công nhận nhưng vì nhiều lí do mà không thể góp mặt tại giải đấu năm nay.

Họ là ai? Hãy cùng Thanh niên game điểm qua năm gương mặt làm nên đội hình siêu sao phải ở nhà xem Chung kết qua TV này nhé.

Đường trên: "Biểu tượng sống" Alex Ich 

LMHT: Đội hình siêu sao phải ở nhà xem Chung kết Thế giới qua TV.

Rất nhiều người hâm mộ đã quen với hình ảnh của một Alex Ich bá đạo ở đường giữa trong màu áo Gambit Gaming (GMB). Nhưng kể từ khi rời khỏi đội tuyển này, Alex Ich đã từ bỏ vị trí đường giữa mà anh nói là "không thích" đến với vị trí mà anh thấy hứng thú hơn, đó là đường trên. Trong màu áo Ninja in Pyjamas (NiP), dù không còn gánh đội như trước kia từng làm ở GMB bởi tính chất của vị trí mới, nhưng anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội của mình với những vị tướng như Shyvana hay Lulu.

NiP mới thành lập nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn do hai thành viên vi phạm điều lệ của Riot Games nên Alex Ich vẫn chưa được thi đấu tại LCS EU. Bỏ qua tất cả, anh vẫn là một trong những ngôi sao lớn của thế giới trong mắt người hâm mộ, vì vậy việc thiếu anh tại giải đấu này sẽ làm nhiều người thấy nuối tiếc.

Những pha biểu diễn tinh tế mà hiệu quả của Alex Ich

Đi rừng: "Trùm Kha'Zix" KaKAO

LMHT: Đội hình siêu sao phải ở nhà xem Chung kết Thế giới qua TV.

Nếu cần chọn ra ngôi sao sáng nhất tại OGN mùa Hè 2014 - giải đấu quan trọng bậc nhất trong năm thì chắc chắn câu trả lời sẽ là KaKAO của KT Arrows. Trước khi giải đấu này diễn ra, anh vẫn luôn được đánh giá là người đi rừng xuất sắc của Hàn Quốc nhưng danh hiệu là thứ anh không có để người ta nhớ tới cái tên KaKAO của mình. Lối chơi thay đổi và khi OGN mùa Hè diễn ra, KaKAO tỏa sáng lộng lẫy trên bầu trời đầy sao của giải đấu này. Anh chính là đầu tàu, là nguồn cảm hứng cho đồng đội bay cao, phô diễn hết sức mạnh của bản thân mình.

Chức vô địch OGN mùa Hè là thành quả từ sự cố gắng của KT Arrows mà đặc biệt là KaKAO. Những chiến tích ấn tượng từ việc loại CJ Entus Blade ở vòng bảng cho tới thắng lợi không tưởng trước ứng cử viên hàng đầu Samsung Blue, tất cả đều có hình bóng rất lớn của KaKAO. Anh có thể chơi nhiều tướng nhưng ấn tượng nhất là Kha'Zix với nhiều pha gank sáng tạo mà hiệu quả, hay những pha ám sát nhanh - gọn - nhẹ xạ thủ đối phương. Ấn tượng của KaKAO là rất lớn nhưng anh cùng đồng đội không thể góp mặt ở Chung kết Thế giới do để thua trong giải đấu thu nhỏ giành chiếc vé dự Chung kết Thế giới. Mặc dù vậy, nếu được hỏi "Ai là người đi rừng xuất sắc nhất?" thì chắc chắn người Hàn Quốc sẽ dễ dàng gọi cái tên KaKAO.

Một trận đấu KaKAO tỏa sáng với vị tướng tủ của mình

Đường giữa: "Thiên tài" Faker

LMHT: Đội hình siêu sao phải ở nhà xem Chung kết Thế giới qua TV.

Faker - cái tên của anh đã không chỉ nằm ở khuôn khổ giải đấu OGN nữa mà nó đã lan tỏa ra toàn thế giới. Bất kỳ người chơi Liên minh huyền thoại nào cũng biết tới chiến công huy hoàng của anh cùng SKT T1. Anh được cả thế giới tung hô như thiên tài với việc thành thạo rất nhiều những vị tướng khó chơi bậc nhất, cũng như nhiều pha xử lý đi vào tầm kinh điển. Anh cùng SKT T1 như một cỗ máy bất khả chiến bại giành chiến thắng ở mọi giải đấu mà họ tham gia như OGN mùa Hè 2013, Chung kết Thế giới 2013, All-stars Paris 2014 v.v.

Tuy nhiên vòng đời của một nhà vô địch ở Liên minh huyền thoại chỉ là hai năm và SKT T1 cũng không thoát khỏi vòng quay tử thần đó. Họ sa sút không phanh khi đánh mất chính mình cũng như ngủ quên trên chiến thắng. Liên tiếp các thất bại đã loại SKT T1 khỏi con đường trở lại giải đấu mà họ đã vô địch năm trước. Không ai trách Faker, anh vẫn vậy, vẫn tuyệt đỉnh qua từng pha xử lý mẫu mực. Chỉ có điều anh không thể gồng gánh đồng đội mình trở lại mạch chiến thắng, một phần vì lối chơi thay đổi làm anh không thể chơi những vị tướng mà mình ưa thích. Sự vắng mặt của Faker tại kỳ Chung kết Thế giới này chính là thiếu sót lớn nhất đối với người hâm mộ Liên minh huyền thoại nhưng trong mắt họ, anh cũng như Toyz của ATPA, đều là những huyền thoại thực sự.

Bạn có xem hàng ngàn lần vẫn không bao giờ biết chán pha xử lý này

Bộ đôi Xạ thủ - Hỗ trợ: "Madlift" Doublelift và Madlife

LMHT: Đội hình siêu sao phải ở nhà xem Chung kết Thế giới qua TV.

"Vayne hay nhất Bắc Mỹ", "Xạ thủ gánh team hàng đầu" v.v. là những biệt danh mà người hâm mộ đặt cho Doublelift - xạ thủ thủ Counter Logic Gaming (CLG). Doublife bắt đầu chơi Liên minh huyền thoại từ năm 2011 và sau đó lập tức trở thành một hiện tượng, cũng như được tham dự Chung kết Thế giới mùa một. Kết thúc giải đấu, anh chuyển tới CLG và đóng vai trò vô cùng quan trọng tại đây. Những màn thế hiện chói sáng của anh tại CLG đã đưa tên anh ra thế giới và luôn là người hùng trong mắt đồng đội với khả năng "gồng gánh" hoàn hảo. Năm nay là năm thứ hai liên tiếp CLG của anh tiếp tục vắng mặt tại giải đấu dù được đầu tư rất nhiều, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi độ "nóng" của cái tên Doublelift. Hiện nay có rất nhiều xạ thủ nổi tiếng như C9 Sneaky, TSM WildTurtle v.v. nhưng trong mắt người hâm mộ LCS NA thì anh vẫn là số một.

LMHT: Đội hình siêu sao phải ở nhà xem Chung kết Thế giới qua TV.

Cái tên cuối cùng trong đội hình chính có biệt danh là M-God hay "Đức mẹ" - người hùng thầm lặng Madlife. Chưa có một ngôi sao nào ở Hàn Quốc lại có tầm ảnh hưởng ra quốc tế nhiều như anh. Người ta coi anh là chuẩn mực của hai chữ "hỗ trợ" khi có những pha xử lý đáng đi vào sách giáo khoa. Madlife là người duy nhất được gắn bốn chữ "Hỗ trợ gánh đội" cạnh tên. Trước kia khi chưa ai khắc chế được anh, đối thủ không bao giờ để anh có được Thresh hay Blitzcrank - hai vị tướng hỗ trợ gánh đồng đội nhất của Liên minh huyền thoại. Các pha xử lý Thresh trong tay anh đã đến mức đỉnh cao được lưu lại qua những clip để những người "đến sau" có thể học hỏi. Năm nay CJ Entus Forst của anh vẫn chưa thể lấy lại hình ảnh huy hoàng, bản thân những vị tướng tủ của anh cũng bị giảm sức mạnh quá nhiều dẫn tới sự sa sút của toàn đội. Việc hai năm liên tiếp giải đấu Chung kết Thế giới thiếu mặt của Madlife là điều đáng tiếc đối với lượng người hâm mộ khổng lồ của anh nhưng điều đó chỉ làm họ thêm nhớ anh tại giải đấu lớn nhất thế giới này mà thôi.

Cặp đôi "phá đảo" thế giới bán hành đối phương

Cặp đôi "Madlift" được chọn bởi sự vượt trội của bản thân họ so với những đồng nghiệp còn lại. Một lý do nữa là sự kết hợp của họ tại All-stars Paris 2014 là điều mà những người hâm mộ không thể quên. Cái cách họ đánh bại đối thủ bằng những vị tướng làm nên tên tuổi của mình như cặp Thresh - Vayne đã làm nức lòng những người hâm mộ. Bản thân Doublelift cũng phải thừa nhận rằng anh cực kỳ quí mến anh chàng thư sinh nhưng cực kỳ "nguy hiểm" Madlife này.

 

Dự bị

Dự bị đường trên/đường giữa: CJB Flame

LMHT: Đội hình siêu sao phải ở nhà xem Chung kết Thế giới qua TV.

 Dự bị đi rừng: GMB Diamondprox

LMHT: Đội hình siêu sao phải ở nhà xem Chung kết Thế giới qua TV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.