Gần 200 gia đình lần đầu thi bơi tiếp sức, ai cũng thấy quá vui

Phan Diệp
Phan Diệp
24/06/2024 17:11 GMT+7

Sáng cuối tuần, gần 200 gia đình ở TP.Thủ Đức có mặt tại hồ bơi tranh tài với nhiều nội dung hấp dẫn dành cho vợ chồng, mẹ và con trai, cha và con gái… trong không khí sôi nổi.

Từ sáng sớm ngày 22.6, gần 200 gia đình có mặt tại hồ bơi của Trung tâm TDTT TP.Thủ Đức trên đường Lê Văn Việt (P.Tăng Nhơn Phú A). Các thành viên trong gia đình cùng nhau khởi động, làm nóng người xung quanh khu vực hồ bơi trong tâm trạng phấn khởi, hào hứng. Không chỉ có các gia đình trẻ, những ông bố, bà mẹ ngoài 50 tuổi cùng các con đã trưởng thành cũng đến tranh tài môn bơi tiếp sức.

Hướng đến kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, năm nay, Trung tâm TDTT, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Thủ Đức phối hợp tổ chức Hội thao dành cho gia đình công đoàn viên, cán bộ hội viên phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn.

Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Thủ Đức - Phó ban tổ chức chia sẻ: "Đây là dịp để các gia đình có thêm sự gắn kết, yêu thương và cùng rèn thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua các nội dung thành viên cùng thi đấu. Riêng môn bơi tiếp sức còn hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện môn bơi để phòng chống đuối nước, đặc biệt là trẻ em.

Gần 200 gia đình lần đầu thi bơi tiếp sức, ai cũng thấy quá vui- Ảnh 1.

Một cặp cha con đang tranh tài.

Phan Diệp

Gần 200 gia đình lần đầu thi bơi tiếp sức, ai cũng thấy quá vui- Ảnh 2.

Nhiều gia đình khác làm cổ động viên nhiệt tình 2 bên hồ bơi.

Phan Diệp

Hội thao diễn ra từ ngày 9.6 – 22.6 với 2 môn là cầu lông và bơi tiếp sức. Có 622 VĐV ở 125 đơn vị công đoàn và 39 hội phụ nữ cơ sở tham gia. Trong đó, bơi tiếp sức có 188 VĐV với đa dạng nội dung: đôi vợ chồng, đôi mẹ con, đôi cha con… ở 2 lứa tuổi trên 45 và dưới 45.

Thầy Nguyễn Thế Cảnh, giáo viên trường TH Bình Triệu đăng ký tham gia bơi tiếp sức với nội dung đôi cha con, lứa tuổi dưới 45 cùng cô con gái 14 tuổi. Đi cùng thầy còn có vợ và con gái nhỏ cũng theo cổ vũ.

"Gia đình chúng tôi thường tập luyện thể thao, đặc biệt là môn bơi. Tuy cũng từng tham gia nhiều hội thao phong trào nhưng chỉ đi một mình, đây là lần đầu tiên tôi thi cùng con gái", thầy Cảnh chia sẻ.

Gần 200 gia đình lần đầu thi bơi tiếp sức, ai cũng thấy quá vui- Ảnh 3.

Thầy Cảnh vui mừng vì lần đầu tiên được thi bơi cùng con gái.

Phan Diệp

Gần 200 gia đình lần đầu thi bơi tiếp sức, ai cũng thấy quá vui- Ảnh 4.

Gia đình ông Hải có thêm kỷ niệm bên nhau với thể thao.

Phan Diệp

Tương tự, ông Lữ Thanh Hải (50 tuổi) cũng rất vui khi lần đầu tiên cùng con trai thi bơi tiếp sức.

Lữ Thanh Hiền (29 tuổi) con trai ông Hải được xem là VĐV lớn tuổi nhất trong những người con tham gia hội thao. Hòa mình vào không khí chung sôi nổi của hàng trăm gia đình, chàng trai cho biết bản thân rất vui khi được cùng cha tranh tài với các gia đình khác.

Còi lệnh xuất phát vang lên, ông Hải không quen đứng bục nên lỡ một nhịp, chậm hơn so với các VĐV khác nhưng Hiền đã nỗ lực để giúp 2 cha con giành giải nhì ở nội dung đôi cha con, lứa tuổi trên 46.

Vừa về đích, các thành viên khác trong gia đình đi theo cổ vũ ùa đến chúc mừng. Các cổ động viên khác cũng vỗ tay rần rần. "Đã lâu rồi hai cha con không có dịp chơi thể thao cùng nhau nên hôm nay cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cả nhà lại có thêm một kỷ niệm bên nhau thật đặc biệt", Hiền nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.