Ngăn chặn những cái chết thương tâm do trẻ em đuối nước:

VĐV khuyết tật duy nhất hoàn thành 5km bơi biển Lý Sơn và hành trình truyền lửa

19/06/2024 11:45 GMT+7

Hán Quang Thoại (35 tuổi) từng tự ti vì là người khuyết tật cho đến khi anh biết bơi, trở thành VĐV Para Games với nhiều thành công. Mong muốn truyền động lực và năng lượng tích cực cho những đứa trẻ kém may mắn ở mái ấm, anh tình nguyện đến dạy bơi phòng chống đuối nước cho các em.

9 giờ 45 phút, Hán Quang Thoại gõ cửa mái ấm Thiên Thần (TP.Thủ Đức), tiến vào hồ để bắt đầu phổ cập bơi cho những đứa trẻ để phòng chống đuối nước. Cô bảo mẫu dẫn 30 em nhỏ từ 5 - 6 tuổi đi theo hàng ra hồ bơi, "bàn giao" cho thầy Thoại. Các em nghe lệnh tập hợp, khởi động 15 phút trước khi nhảy ùm xuống nước.

Người thầy truyền lửa

VĐV bơi lội người khuyết tật Hán Quang Thoại trở thành giáo viên phổ cập bơi phòng chống đuối nước ở mái ấm cùng thành viên nhóm Bơi và những người bạn từ đầu năm nay. Trừ những giờ đi dạy bơi cho các học viên bên ngoài hoặc thi đấu, Thoại đều đặn mỗi tuần 5 buổi, từ 10 - 12 giờ, dành thời gian cho những đứa trẻ ở mái ấm.

"Bản thân mình là người yếm thế trong xã hội nên dễ đồng cảm với các em ở mái ấm. Nhờ bơi lội mà mình có sức khoẻ, tự tin và cuộc sống ổn định, vui vẻ hơn trước đây nên muốn truyền năng lượng này đến các em nhỏ", VĐV quê Ninh Thuận chia sẻ.

VĐV khuyết tật duy nhất hoàn thành 5km bơi biển Lý Sơn và hành trình truyền lửa- Ảnh 1.

Thoại cho các em nhỏ khởi động trước giờ học bơi.

Phan Diệp

Hôm 10.6, cơn mưa buổi sáng khiến không khí trở nên lạnh hơn. Dù thấy không khoẻ sau gần 2 tiếng ngâm mình dưới nước dạy bơi cho học viên bên ngoài, Thoại vẫn tiếp tục xuống hồ, thị phạm từng động tác cho các bé.

Từ những đứa trẻ 5 tuổi chưa từng xuống hồ bơi, có bé sợ nước nhưng nhờ chuyên môn và tình yêu thương, Thoại khiến các em hào hứng trong mỗi giờ học. Các em nhỏ hiếu động, chưa chú ý nghe lời nên những buổi đầu, Thoại mất nhiều thời gian hướng dẫn. "Dạy trẻ em khó hơn người lớn, vừa phải nghiêm khắc để các em nghe lời nhưng cũng phải thật mềm mỏng, nhẹ nhàng nếu không các em sẽ sợ mà không muốn học nữa", chàng trai nói.

VĐV khuyết tật duy nhất hoàn thành 5km bơi biển Lý Sơn và hành trình truyền lửa- Ảnh 2.

2 em nhỏ ở gần mái ấm có hoàn cảnh khó khăn đến xin thầy Thoại học bơi và được thầy đồng ý.

Phan Diệp

Vất vả nhưng đổi lại, anh cũng nhận được nhiều niềm vui từ những các học viên nhí này. Sau mỗi buổi học, bầy trẻ thường tập trung lại và hỏi: "Ngày mai thầy có đến dạy tụi con nữa không?". Những câu hỏi vô tư tiếp thêm vô vàn động lực để anh tiếp tục công việc của mình.

Ông Bùi Công Hiệp – Giám đốc Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cho biết rất ngưỡng mộ hành trình của Thoại, từ một người khuyết tật trở thành giáo viên cho đến VĐV bơi lội.

Ban đầu, ông Hiệp có phần lo lắng, sợ khiếm khuyết của thầy giáo trẻ sẽ khó khăn trong việc dạy bơi. Tuy nhiên, qua quan sát, ông Hiệp thay đổi suy nghĩ. Không chỉ tin tưởng về chuyên môn mà ông bố của 132 đứa trẻ ở mái ấm còn thấy tình cảm Thoại dành cho các con của mình. Với ông, đó là điều quan trọng nhất giúp những đứa con của ông nhanh tiến bộ.

VĐV khuyết tật duy nhất hoàn thành 5km bơi biển Lý Sơn và hành trình truyền lửa- Ảnh 3.

Thoại hiện là giáo viên dạy bơi tự do ở TP.Thủ Đức.

Phan Diệp

Nỗ lực không ngừng

Mê lịch sử, tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng vì khuyết tật, Hán Quang Thoại gặp nhiều khó khăn để tìm một việc làm phù hợp. Anh trải qua nhiều lần bị từ chối, phải làm các công việc khác nhau trước khi được làm điều đam mê nhất – giáo viên dạy lịch sử trong khoảng 1 năm. Công việc ở trường không thuận lợi khiến anh tự ti hơn về khiếm khuyết của bản thân, Thoại dường như bế tắc cho đến khi thấy những người bạn đồng cảnh tìm thành công nhờ thể thao.

Kình ngư Para Games dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở mái ấm Thiên Thần

Xem nhiều video trên mạng, Thoại cảm nhận bản thân hợp với môn bơi và chủ động tìm đến Trung tâm Thể dục Thể thao Q.Tân Bình, cái nôi của thể thao người khuyết tật để xin học bơi. Khi đó, Thoại đã 31 tuổi.

"Học muộn vẫn hơn không học", Thoại nói.

VĐV khuyết tật duy nhất hoàn thành 5km bơi biển Lý Sơn và hành trình truyền lửa- Ảnh 4.

Chàng trai là 1 trong 3 người hoàn thành 100 km bơi trong 55 tiếng gây quỹ hỗ trợ bé mồ côi bị bệnh hồi tháng 4.2024.

Phan Diệp

Cuối năm 2020, sau 3 tháng nhập môn bơi lội, Thoại về quê ăn tết và ngừng việc tập luyện vì dịch Covid-19. Đầu năm 2022, anh quay lại TP.HCM và trải qua 2 tuần tập luyện trước khi tham gia giải thể thao người khuyết tật toàn quốc. Thời gian gấp rút nhưng Thoại "ẵm" đến 4 HCB.

"Các bạn tập xong bài thì về còn mình thì ở lại tập thêm chút nữa", chàng trai chia sẻ nỗ lực của bản thân để có kết quả tốt dù chỉ mới học bơi trong thời gian ngắn.

Năm ngoái, chàng trai được gọi vào tuyển quốc gia sang Campuchia tham dự ASEAN Para Games 2023 và giành được 4 HCĐ. Tại giải bơi biển Oceanman diễn ra ở Cam Ranh, Khánh Hòa hồi tháng 9 năm ngoái, ngoài về nhì đồng đội, Thoại còn giành giải nhất truyền cảm hứng bằng chính nghị lực của bản thân.

VĐV khuyết tật duy nhất hoàn thành 5km bơi biển Lý Sơn và hành trình truyền lửa- Ảnh 5.

Hán Quang Thoại về đích tại giải Lý Sơn Cross Island 2024.

BTC

Đầu tháng 6 vừa rồi, cái tên Hán Quang Thoại một lần nữa được cộng đồng yêu bơi lội Việt Nam "ngả mũ" thán phục khi đánh bại 339 người lành lặn để lọt nhóm 11 người duy nhất về đích ở cự ly 5 km bơi biển ở Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ở đó, anh cũng là người giành hạng nhất lứa tuổi từ 30 đến 39.

Trải lòng về người thầy đầy nghị lực đang dạy bơi cho các con mình, ông Bùi Công Hiệp cho biết: "Tôi mong với những giúp đỡ của các thầy trong nhóm Bơi và những người bạn, các con tôi sẽ lớn lên, trưởng thành là những chàng trai, cô gái "đẹp như hoa hồng và cứng như sắt thép".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.