Thượng úy công binh Đào Văn Long - Đội Công binh cứu sập, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng), chính là người trực tiếp đục bê tông và chạm được đôi tay của nạn nhân.
Thượng úy Long đã không khỏi bồi hồi, xúc động khi cả anh và đồng đội đã góp sức phá lớp bê tông và đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Myanmar.

Thượng úy công binh Đào Văn Long - Đội Công binh cứu sập, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng)
ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Khoảng 14 giờ ngày 2.4, lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu thành công anh Htet Maung Maung (26 tuổi, đầu bếp) bị mắc kẹt trong đống đổ nát của khách sạn Aye Chan Thar (thủ đô Naypyidaw, Myanmar).
Theo đó, hôm 2.4.2025, sau khi nhận được thông tin về nạn nhân còn sống trong đống đổ nát, chỉ huy đoàn cứu hộ của Việt Nam đã cử 6 người di chuyển 20 km tới phối hợp với các lực lượng của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ để giải cứu nạn nhân.
Về phía gia đình anh Htet Maung Maung, họ đã rơi nước mắt, gửi lời cảm ơn đến mọi người trong đoàn cứu hộ gồm nhiều quốc gia. Ông U Myint Lin, bố nạn nhân Htet Maung Maung, cho biết: “Hôm xảy ra động đất, Htet Maung Maung đi làm tại khách sạn. Những ngày qua, gia đình không nhận được tin tức gì về con trai, chỉ đến sáng nay mới được thông báo Htet Maung Maung vẫn còn sống”.

Lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu các nạn nhân trong vụ động đất ở Myanmar
ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Bên cạnh đó, sáng 3.4, đoàn công tác của Bộ An ninh Giảm nhẹ và tái định cư Myanmar đã có buổi làm việc với đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, chỉ huy đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết đoàn đã phối hợp cứu sống được 1 nạn nhân; tìm kiếm được 17 thi thể nạn nhân từ các bệnh viện, tòa nhà sập đổ.
Cũng trong ngày 3.4, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có thư gửi các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Trong thư, đại tướng Phan Văn Giang viết: "Các đồng chí đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Nhiệm vụ trong những ngày tới còn rất nặng nề, khó khăn và nguy hiểm; mỗi giây phút qua đi sự sống của người bị nạn càng ngắn lại. Tôi mong rằng, các đồng chí tiếp tục cố gắng, quyết tâm cao hơn, cứu giúp nhiều hơn nữa những người bị nạn. Chính phủ và nhân dân Myanmar đang mong chờ sự giúp đỡ của các đồng chí".
Bình luận (0)