Gặp người nhảy qua cầu nối đang gãy rời giữa hai cao ốc rung chuyển vì động đất

Gặp người nhảy qua cầu nối đang gãy rời giữa hai cao ốc rung chuyển vì động đất

La Vi
La Vi
02/04/2025 11:11 GMT+7

Anh Kwon Youngjun, một công dân Hàn Quốc 36 tuổi, kể lại khoảnh khắc sinh tử khi nhảy qua cầu nối đang gãy rời giữa hai tòa nhà cao tầng ở Bangkok trong trận động đất vào hôm 28.3.

Khoảnh khắc thót tim khi một người nhảy qua đoạn đứt gãy trên một cầu nối giữa hai tòa nhà đang rung lắc đã được ống kính phóng viên bắt được giữa lúc Bangkok rung chuyển do ảnh hưởng từ trận động đất 7,7 độ Richter ở nước láng giềng Myanmar hôm 28.3.

Anh Kwon Young Jun cho biết khi nhảy qua cây cầu đang gãy rời giữa hai tòa nhà chọc trời ở Bangkok, anh chỉ nghĩ đến việc phải trở về bên vợ và con gái.

Anh Kwon kể lại: "Không có thời gian để suy nghĩ. Tôi chỉ hành động theo bản năng — chạy, phản ứng, tập trung vào việc tiến về phía trước. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm".

 - Ảnh 1.

Khoánh khắc anh Kwon Young Jun nhảy qua chiếc cầu bị gãy đôi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở miền trung Myanmar vào ngày 28.3 đã gây chấn động các nước láng giềng, bao gồm Thái Lan.

Khoảnh khắc anh Kwon nhảy qua cây cầu bị gãy đã được một phóng viên Thái Lan ghi lại.

Đoạn video cho thấy các mảnh vỡ rơi xuống từ tòa nhà trước khi một phần cây cầu bị gãy đôi.

Anh Kwon cho biết sau khi nhảy qua cầu, anh đã chạy xuống 52 tầng cầu thang, nhảy mỗi lần 3 bậc, để đoàn tụ với gia đình.

"Tôi nghĩ, 'Mình phải sống sót để gặp lại vợ con', vì vậy tôi tiếp tục chạy xuống bằng tất cả sức lực", anh chia sẻ.

 - Ảnh 2.

Anh Kwon Young Jun và vợ Sukanya Yatuam

ẢNH: REUTERS

Vợ anh là chị Sukanya Yatuam cùng con gái và người giúp việc đã xuống tầng trệt an toàn, nhưng chị không biết chồng mình đã trải qua chuyện gì cho đến khi xem video trên một kênh truyền hình Thái Lan.

"Tôi không thể tưởng tượng được nó đáng sợ thế nào cho đến khi xem đoạn video trên kênh Thairath. Tôi đã sốc nặng vì khoảnh khắc anh ấy nhảy qua cây cầu đúng lúc nó đứt gãy. Đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Giờ nhắc lại tôi vẫn nổi da gà", chị Sukanya chia sẻ.

Kể từ sau trận động đất, gia đình họ đã chuyển về nhà ở ngoại ô Bangkok và đang cân nhắc bán căn hộ cao tầng.

Nhưng anh Kwon nói anh cảm thấy rất may mắn vì đã có thể gặp lại vợ con khi chạy xuống đất vào ngày hôm đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.