Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Gay cấn đường vào bán kết

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
22/03/2023 05:20 GMT+7

Hôm qua, trên sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) diễn ra 2 trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết với chiến thắng thuộc về đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Thủy lợi.

"Ngoại binh" ghi bàn thắng vàng

Trận tứ kết 1 giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam giữa đội chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng với đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM diễn ra đầy hấp dẫn với chiến thắng sát nút 1-0 cho thầy trò HLV Nguyễn Đình Long.

Mất 3 trụ cột trên hàng tiền vệ vì thẻ phạt và chấn thương nhưng đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vẫn nhập cuộc ấn tượng, chơi có phần lấn lướt so với đội chủ nhà. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 7.000 khán giả, các cầu thủ đội ĐH Tôn Đức Thắng dần chơi tốt hơn.

Tiền vệ người Nigeria Oluka Praisegod lần đầu tiên được HLV Nguyễn Đình Long tung ra sân ở đội hình xuất phát đã tỏa sáng với cú dứt điểm trong vòng 16 m 50, đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số cho đội ĐH Tôn Đức Thắng ở phút 32. Được bố trí đá ở hành lang trái nhưng trong tình huống ghi bàn, Oluka Praisegod bất ngờ di chuyển qua cánh phải để nhận đường chuyền của đồng đội và tung cú sút quyết đoán.

Gay cấn đường vào bán kết - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Thủy lợi đã có chiến thắng nghẹt thở sau loạt sút luân lưu 11 m

Độc Lập

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 21.3: Xuất thần 'ngoại binh' Nigeria | Nghẹt thở trận 'derby thủ đô'

Bị dẫn bàn, các cầu thủ đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM dồn lên tấn công, gây sức ép rất lớn lên hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên các pha dứt điểm của Triệu Hồng Chính, Trường Chinh, Đức Tính, Tấn Đạt đều không thành công. Trong ngày thi đấu thiếu may mắn, thầy trò HLV Trần Mạnh Hùng đành ngậm ngùi dừng bước ở tứ kết.

Chia sẻ sau trận đấu, "người hùng" Oluka Praisegod cho biết: "Sau 3 trận ngồi dự bị, tôi khát khao được vào sân từ đầu để thể hiện khả năng. Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn thắng giúp đội vào bán kết, càng vui hơn khi được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". Trong khi đó, HLV Nguyễn Đình Long cho biết: "Do một số cầu thủ bị chấn thương cùng tính toán chiến thuật nên tôi quyết định dùng Oluka Praisegod từ đầu. Đây là chiến thắng nghẹt thở cho chúng tôi bởi đội ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng thi đấu rất ấn tượng và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn".

Trận đấu giữa 2 "kỳ phùng địch thủ"

Trận tứ kết còn lại giữa 2 đội bóng đến từ Hà Nội là đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội với đội Trường ĐH Thủy lợi diễn ra gay cấn, quyết liệt trong từng pha bóng, xứng đáng "kỳ phùng địch thủ".

Đúng như dự đoán của các HLV, đội ĐH Thủy lợi tuy chơi chưa tốt ở vòng bảng vì vấn đề thể lực nhưng rất đáng gờm khi vào tứ kết và gây ra không ít khó khăn cho đối thủ nhiều duyên nợ là ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Sự năng động ở 2 cánh giúp đội ĐKVĐ giải futsal miền Bắc có những pha tấn công sắc bén. Trong khi đó, kiểm soát bóng ít hơn nhưng các cầu thủ ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vẫn giữ được thế trận phòng ngự chắc chắn và có những pha phản công sắc bén.

Những pha vào bóng trên mức quyết liệt của cầu thủ 2 đội đều bị trọng tài Nguyễn Văn Chôm nhắc nhở, cảnh cáo nghiêm khắc với những tấm thẻ phạt. Ở phút bù giờ cuối trận, CĐV đội ĐH Thủy lợi "thót tim" với pha băng vào đánh đầu của Trần Ngọc Khánh (ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội). Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất trận đấu, đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội cùng đội ĐH Thủy lợi hòa 0-0 và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 m.

Thời điểm này, HLV Vũ Văn Trung của đội ĐH Thủy lợi tung thủ môn Lê Thanh Phúc vào thay Ngô Minh Quý. Được đặt niềm tin, Thanh Phúc đã tỏa sáng giúp đội nhà giành chiến thắng 4-2 trên chấm 11 m, giành vé vào bán kết. Thầy trò HLV Vũ Văn Trung vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi đòi được món nợ để thua ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội ở bán kết giải sinh viên Hà Nội vào năm ngoái. "Tôi rất vui và tự hào khi các cầu thủ phát huy được lối chơi tập thể, kiên cường để có được chiến thắng hôm nay", HLV Vũ Văn Trung chia sẻ.

Đối thủ của đội ĐH Thủy lợi ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 24.3 là đội chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng. Đây là cuộc chạm trán duyên nợ khi 2 đội đã gặp nhau ở vòng bảng và có kết quả hòa 1-1. 

'Công thần' Trường ĐH Tôn Đức Thắng: từng đá sân xi măng, dựng thùng rác làm khung thành

Hôm nay diễn ra 2 tứ kết còn lại giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (15 giờ 30); còn đội Trường ĐH Văn Lang gặp đội ĐH Huế vào lúc 17 giờ 45. Các trận đấu được trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng của Báo Thanh Niên.

Nghi Thạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.