Ghi 3 bàn chỉ vỏn vẹn trong 10 phút, CLB CAHN đè bẹp nhà vô địch Singapore

26/09/2024 21:24 GMT+7

Tối 26.9, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) thắng giòn giã 5-0 trước Lion City Sailors để vươn lên dẫn đầu bảng đấu tại ASEAN Club Championship sau 2 lượt.

Sau chiến thắng trước nhà vô địch Buriram United của Thái Lan trong trận ra quân ASEAN Club Championship (Shopee Cup), CLB CAHN bước vào trận đấu thứ hai, cũng diễn ra trên sân nhà Hàng Đẫy.

Đối thủ của thầy trò HLV Alexandre Polking là Lion City Sailors - đội bóng mạnh nhất Singapore. Mùa trước, Lion City còn góp mặt ở vòng bảng AFC Champions League và gây tiếng vang khi đánh bại Jeonbuk Hyundai Motors của Hàn Quốc. Đại diện Singapore có dàn ngoại binh chất lượng, được đánh giá là đối thủ xứng tầm với CLB CAHN.

Ghi 3 bàn chỉ vỏn vẹn trong 10 phút, CLB CAHN đè bẹp nhà vô địch Singapore- Ảnh 1.

CLB CAHN (áo đỏ) đọ sức đối thủ mạnh

ẢNH: MINH TÚ

Ngay phút thứ 3, Lion City đã có cơ hội. Tận dụng pha bóng không hiểu ý của hậu vệ đội CAHN, Lestienne đoạt bóng rồi sút xa nguy hiểm, song bóng đi không trúng cầu môn của Nguyễn Filip.

Sau tình huống này, CLB CAHN chiếm quyền chủ động. Các học trò HLV Polking kiểm soát bóng và dồn ép đối thủ nhờ những pha đánh biên tốc độ. Với dàn hảo thủ Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc, Vitao trên hàng công, đội CAHN có nhiều phương án tiếp cận khung thành. Dù vậy phải chờ đến phút 30, chủ nhà mới tìm được bàn mở tỷ số.

Nhận được chọc khe của Thành Long, Văn Thanh thoát xuống ở rìa phải vòng cấm, rồi căng ngang như đặt cho Artur dễ dàng đệm bóng ghi bàn. Đây cũng là pha lập công duy nhất trong hiệp 1, dù CLB CAHN có nhiều cơ hội gia tăng cách biệt.

Ghi 3 bàn chỉ vỏn vẹn trong 10 phút, CLB CAHN đè bẹp nhà vô địch Singapore- Ảnh 2.

CLB CAHN thắng ấn tượng

ẢNH: MINH TÚ

Sang hiệp 2, CLB CAHN lùi đội hình, đảm bảo sự chắc chắn ở giữa sân. Song, đội cựu vương V-League vẫn tạo ra tình huống ăn bàn nhờ khả năng tấn công chớp nhoáng. Phút 49, Quang Hải đột phá trong vòng cấm, rồi nhả bóng cho Vitao dứt điểm. Dù vậy, pha xoay người sửa lòng của ngoại binh này không đủ hiểm để thành bàn. 

Nhưng CLB Lion City cũng không trụ thêm được lâu. Phút 60, Đình Bắc cầm bóng sát vòng cấm, rê một nhịp rồi sút quyết đoán vào góc gần để nhân đôi cách biệt. Dù nhiều cầu thủ chắn trước mặt, song sao trẻ sinh năm 2004 vẫn xử lý táo bạo. 

Đây là bước ngoặt, khiến đại diện Singapore không còn tinh thần chống đỡ. Sau đó ở các phút 66 và 69, CLB CAHN liên tục ghi thêm 2 bàn. Trong đó, cú sút xa nâng tỷ số lên 4-0 của Leo Artur là tuyệt phẩm, khiến HLV Polking không giấu được sự thán phục. 

Ghi 3 bàn chỉ vỏn vẹn trong 10 phút, CLB CAHN đè bẹp nhà vô địch Singapore- Ảnh 3.

Leo Artur ghi tuyệt phẩm sút xa

ẢNH: MINH TÚ

Có cách biệt quá lớn, CLB CAHN chơi thong thả trong 20 phút cuối trận để bảo toàn lực lượng và dưỡng sức cho sân chơi V-League. Tuy vậy, Leo Artur vẫn kịp hoàn thành cú hattrick cho riêng mình ở phút 85, với pha sút xa hiểm hóc khiến thủ môn Lion City bắt bóng "lọt nách". Ban đầu trọng tài bắt việt vị, nhưng sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng được công nhận cho chủ nhà. 

Đè bẹp đương kim vô địch Singapore với tỷ số 5-0, CLB CAHN vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm trọn vẹn, ghi 7 bàn và chỉ 1 lần để lọt lưới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.