Ghi ở vườn nhà Nguyên Hồng - Thơ của Ngô Thế Oanh

24/02/2019 09:18 GMT+7

Chính dưới gốc khế ông trồng ông đã chợp mắt ngủ yên Chưa kịp rửa đôi tay còn lấm đầy bùn đất

Suốt một đời lo âu. Suốt một đời lao lực
Ông đã giữ gìn những gì ngay từ trang viết đầu tiên

Không một dòng dối lừa
Không một dòng giả khượt

Những gì yêu ông đã yêu đến chót
Những gì đã chối từ không bao giờ thỏa hiệp

Mây mùa thu trắng trên khoảng vườn xanh mát
Trưa Nhã Nam sao lòng chợt thấy chẳng bình yên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.