Gia cảnh bộn bề khó khăn của phó công an phường hy sinh khi làm nhiệm vụ

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
13/01/2024 11:03 GMT+7

Một cán bộ công an phường ở Huế bị đâm tử vong trong khi làm nhiệm vụ có gia cảnh khó khăn khi đang chăm sóc mẹ già, anh trai bị bệnh hiểm nghèo, con còn nhỏ... Anh ra đi, để lại nhiều ký ức đẹp về tấm gương dũng cảm.

Sáng 13.1, gia đình, cơ quan và hàng xóm tất bật làm lễ an táng cho cố đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng công an P.Thủy Vân, TP.Huế (Thừa Thiên – Huế). Đại úy Hùng đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ngăn chặn kẻ loạn thần gây rối xảy ra tối qua 12.1.

Gia cảnh bộn bề khó khăn của phó công an phường hy sinh khi làm nhiệm vụ- Ảnh 1.

Căn nhà của gia đình đại úy Trần Duy Hùng nằm trong một con hẻm nhỏ tại P.An Đông (TP.Huế)

LÊ HOÀI NHÂN

Căn nhà của gia đình đại úy Hùng nằm trong một con hẻm sâu trên đường Trường Chinh (P.An Đông, TP.Huế). Thời điểm PV Thanh Niên có mặt, không khí đau buồn bao trùm xóm nhỏ. Lúc này, chị Trần Thị Kim (37 tuổi, vợ đại úy Hùng) như không còn một chút sức lực, nước mắt lăn dài ngồi bên thi thể chồng.

Có mặt để giúp gia đình lo việc an táng, ông Trần Văn Kháng, Phó bí thư chi bộ tổ dân phố 6, P.An Đông, xúc động chia sẻ về gia cảnh khó khăn của đại úy Hùng, khi mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều dựa vào anh.

Phó trưởng công an phường ở Huế bị đâm tử vong: Nghi phạm từng bị loạn thần

Chị Kim làm kế toán tự do, thu nhập bấp bênh, trong khi vợ chồng anh đang nuôi con trai lớp 5 và chăm sóc mẹ già cùng người anh mắc bệnh hiểm nghèo. Dù vất vả, nhưng nhiều năm nay cuộc sống trong căn nhà nhỏ của đại úy Hùng vẫn bình yên, bởi anh luôn lạc quan, hết mình với công việc và gia đình, hàng xóm.

"Anh Hùng là một người có trách nhiệm, nhiệt tình tham gia các việc chung của khu phố. Tính cách của anh hiền từ, gần gũi nên ai có việc gì cần anh đều giúp hết mình. Qua những hành động nhỏ như vậy, tôi đánh giá anh là một cán bộ công an gương mẫu, gần dân. Sáng qua, khi anh dắt xe đi làm có gặp tôi, như mọi ngày anh vẫn cười thật tươi và chào hỏi. Không ngờ đến chiều đã nghe tin dữ, tôi rất đau lòng và xót xa", ông Kháng bộc bạch.

Gia cảnh bộn bề khó khăn của phó công an phường hy sinh khi làm nhiệm vụ- Ảnh 2.

Nụ cười của đại úy Trần Duy Hùng sau khi dũng cảm lao vào dập lửa

ANH KHOA

Nhiều đồng nghiệp có mặt tại lễ tang cũng không giấu được xúc động khi nhớ đến đại úy Hùng với hình ảnh hết mình trong công việc và nụ cười tươi.

"Tôi ấn tượng và nhớ mãi về hình ảnh đồng chí Hùng dũng cảm lao vào dập lửa và nụ cười hiền từ của anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm đó, anh Hùng đang công tác tại Công an P.An Tây, TP.Huế", một đồng nghiệp của đại úy Hùng kể lại.

Từ năm 2008 đến tháng 10.2021, đại úy Hùng là cảnh sát khu vực ở P.An Tây (sau đó được bổ nhiệm làm Phó trưởng công an P.Thủy Vân).

Khu vực P.An Tây có nhiều đồi thông, lại thường xuyên xảy ra hỏa hoạn. Mỗi khi có cháy, đại úy Hùng thường xuyên phối hợp với các lực lượng PCCC, kiểm lâm và đồng đội để dập lửa. Những lần đại úy Hùng chiến đấu cùng "giặc lửa" trong giai đoạn ấy đã để lại ấn tượng khó phai…

Dũng cảm lao vào khống chế nghi phạm

Sáng nay 13.1, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có những thông tin cụ thể về sự việc đại úy Hùng hy sinh.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 12.1, đại úy Hùng nhận được tin báo Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi, trú tại P.Thủy Vân) có biểu hiện loạn thần, chặn xe, gây gổ, đe dọa người đi đường tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, P.Thủy Vân (TP.Huế).

Ngay sau đó, đại úy Hùng cùng cán bộ trực ban và nhân viên bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Khi phát hiện tổ công tác, Sang đã chạy vào nhà rồi bất ngờ trở ra dùng dao tấn công đại úy Hùng. Thấy nghi phạm manh động và liều lĩnh, trên tay có hung khí nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người dân trong khu phố, đại úy Hùng đã dũng cảm lao vào khống chế.

Gia cảnh bộn bề khó khăn của phó công an phường hy sinh khi làm nhiệm vụ- Ảnh 3.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Sang

N.X

Quá trình khống chế nghi phạm, đại úy Hùng đã liên tiếp bị Sang dùng dao đâm vào vùng cổ. Sau đó, nghi phạm này tiếp tục tấn công các thành viên khác của tổ công tác.

Đại úy Trần Duy Hùng được đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, đại úy Hùng không qua khỏi. Nghi phạm Nguyễn Tấn Sang đã bị khống chế, bắt giữ sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.