Gia cảnh ngặt nghèo của một gia đình

Khánh Hoan
Khánh Hoan
09/01/2024 07:00 GMT+7

Đứa con trai mất sau 5 năm chống chọi với bệnh ung thư máu thì người chồng cũng bị phát hiện ung thư gan nhưng không còn tiền để chữa, người con duy nhất còn lại đang học đại học có nguy cơ phải nghỉ vì quá khó khăn.

Đó là gia cảnh của ông Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi) và bà Võ Thị Cẩm Vân (44 tuổi, ngụ xã Quỳnh Thạch, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An). 20 năm trước, ông Dũng vào Bình Phước phụ hồ thì gặp bà Vân, người Bình Phước, làm cùng công trình. Hai người nên duyên vợ chồng. Bà Vân sinh con rồi về quê ông Dũng ở xã Quỳnh Thạch sinh sống cùng bố mẹ chồng.

Gia cảnh ngặt nghèo của một gia đình - Ảnh 1.

Vợ chồng bà Vân bên bố chồng bị tai biến nằm liệt giường

KHÁNH HOAN

Khi đứa con trai thứ 2 lên 3 tuổi thì bị bệnh ung thư máu. Bà Vân ôm con ra Hà Nội điều trị, ông Dũng lại phải vào Nam làm phụ hồ kiếm tiền chữa trị cho con. Ròng rã 5 năm trời bám bệnh viện nuôi hy vọng cứu sống con, nhưng không thành. Đứa con mất chưa bao lâu thì ông Dũng bị đau, đi khám thì phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. Sau khi bác sĩ chỉ định xạ trị nhưng vì không còn tiền và không biết bấu víu vào đâu, ông Dũng đành phải về nhà uống thuốc nam cầm cự.

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm là nơi cư ngụ của vợ chồng bà Vân và bố mẹ chồng. Bố chồng bà Vân bị tai biến từ nhiều năm trước, qua 3 lần bị xuất huyết não, hiện đang nằm liệt giường nên bà Vân phải cáng đáng chăm sóc bố chồng, lo cho chồng và nuôi đứa con đang học năm 2 đại học. Tất cả đều nhìn vào đồng lương công nhân 5 triệu đồng mỗi tháng của bà Vân. "Cách đây ít bữa, cháu Long về thăm nhà, nói con sẽ xin nghỉ học, đi làm kiếm tiền để điều trị cho ba. Cả hai vợ chồng thương con, đều khóc, nói đời ba mẹ khổ vì không được học, con phải học, ba mẹ sẽ cố xoay xở. Nói vậy chứ con đi rồi, vợ chồng tôi lại lo không biết lấy đâu để chu cấp cho con", bà Vân gạt nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Nguyễn Văn Dũng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.