Gia đình bất ngờ tìm thấy người đàn ông biệt tích gần 1 tuần ở TP.HCM

14/01/2024 12:19 GMT+7

Gia đình vui mừng thông báo đã tìm thấy ông N.V.T (58 tuổi, ngụ TP.HCM), sau gần 1 tuần biệt tích khi đi mua đồ ăn, một cách may mắn và tình cờ.

Theo đó, ông T. là nhân vật trong bài viết: “Đi mua đồ ăn, người đàn ông ở TP.HCM biệt tích 1 tuần: Người thân lo lắng tìm kiếm”, được đăng trên Báo Thanh Niên cách đây không lâu.

Tâm sự với Thanh Niên, ông Hà (45 tuổi, anh họ ông T.) cho biết mới đây, gia đình đã có tin tức của ông T. Theo lời kể của anh họ, người thân tình cờ đi ngang qua khu vực đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM) thì phát hiện ông T. đang lang thang nên mừng rỡ đưa về nhà.

Gia đình bất ngờ tìm thấy người đàn ông biệt tích gần 1 tuần ở TP.HCM- Ảnh 1.

Gia đình đã tìm thấy ông T.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Gia đình vô cùng hạnh phúc và vui mừng khi có tin của ông T. bởi những ngày qua, người thân đều lo lắng, khi ông bị bệnh tâm thần nhẹ, tinh thần như đứa trẻ 5 - 6 tuổi. Người thân không biết thời gian qua ông đã sống sao, làm gì và ăn ngủ ở đâu.

Bà Bảy (dì ông T.) cũng vui mừng, gửi lời cảm ơn cư dân mạng và mọi người đã quan tâm tới gia đình trong thời gian qua. Cuối cùng, trước khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cận kề, gia đình cũng đã được đoàn tụ với người nhà.

Trước đó, gia đình lo lắng cho biết chiều tối 5.1, ông T. rời khỏi nhà trên đường Ngô Sĩ Liên qua đường Nguyễn Chế Nghĩa (Q.8) mua đồ ăn, sau đó biệt tích. Theo lời kể, ông T. bị bệnh tâm thần từ nhỏ. 

Sau khi cha mẹ mất, T. sống với người dì thứ 7, cũng đã lớn tuổi. 2 dì cháu sống với nhau cũng gần 4 năm nay. Khi mất tích, gia đình ông đã cố gắng tìm bằng mọi cách khác nhau, tới hôm nay thì có tin mừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.