Giải thưởng 15 tháng 10: Chàng 'thủ lĩnh' nhiều vai

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/10/2023 07:30 GMT+7

"Thủ lĩnh nhiều vai" là danh xưng nhiều bạn trẻ dành cho Đoàn Xuân Lộc (29 tuổi), Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN xã Quế Xuân 2, H.Quế Sơn, Quảng Nam. Với nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội, anh vinh dự được T.Ư Đoàn trao tặng Giải thưởng 15 tháng 10.

Từ khi còn là học sinh phổ thông, Đoàn Xuân Lộc đã hướng ngoại, yêu thích các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Giải thưởng 15 tháng 10: Chàng “thủ lĩnh” nhiều vai  - Ảnh 1.

Chàng “thủ lĩnh nhiều vai” Đoàn Xuân Lộc

NAM THỊNH

Năm 2016, tốt nghiệp Trường ĐH Thể dục - thể thao Đà Nẵng, anh được giới thiệu làm Phó bí thư Đoàn xã Quế Xuân 2. Đến năm 2020, anh được bầu giữ chức Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN xã. Qua gần 8 năm hoạt động, tấm gương tình nguyện vì cộng đồng của Đoàn Xuân Lộc ngày càng lan tỏa.

Bước ngoặt đưa anh đến với những dự án vì cộng đồng là khi tham gia một chuyến tình nguyện hồi năm 2016 tại huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam). Để vào được điểm trao quà tại xã Trà Leng, đoàn phải lội bộ hơn 3 giờ đường rừng, dưới cơn mưa tầm tã. "Hành trình cực khổ là vậy, nhưng khi nhìn thấy các em nhỏ chỉ mặc chiếc áo mong manh, đi chân đất, run bần bật vì lạnh..., tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều. Chứng kiến cảnh đó, tự nhiên nước mắt chực trào ra... Tôi thầm nhủ, cuộc đời này sao còn có những đứa trẻ cơ cực đến vậy, và trách bản thân tại sao lại không biết đến những hoàn cảnh này sớm hơn", anh Lộc trải lòng.

Quá trình triển khai các phong trào thanh niên, anh Lộc nhận thấy một số thanh niên chấp hành xong án phạt tù, khi trở về địa phương làm ăn sinh sống phải chịu sự xa lánh, kỳ thị của người xung quanh. Từ thực tế đó, CLB thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương do anh phụ trách đã ra đời. Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp thanh niên VN xã đã phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ các phạm nhân xong án phạt về với địa phương sớm hòa nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm ổn định.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Lộc cũng luôn xông pha vào "điểm nóng" để giúp đỡ mọi người. Thời điểm đó, con anh mới sinh nhưng công tác chống dịch ở địa phương đang căng thẳng, anh đành phải tạm gác trách nhiệm làm cha, suốt 2 tháng ròng không được nhìn mặt con. "Sự sẻ chia luôn mang lại nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta đều có thể quan tâm đến người khác. Chúng ta cho đi rồi sẽ được nhận lại", anh Lộc tâm sự.

Hiện anh đã kết nối với một hội thiện nguyện ở Đà Nẵng hỗ trợ, đỡ đầu hơn 80 người, trong đó có 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, còn lại là người già neo đơn. Riêng anh đang nhận đỡ đầu một học sinh lớp 11 ở xã Tam Xuân 1 (H.Núi Thành) học giỏi, mồ côi cha, với mức trợ cấp 500.000 đồng/tháng. Điều gây ngạc nhiên là chàng thủ lĩnh Lộc không ngần ngại vay ngân hàng chục triệu đồng để làm kinh phí tổ chức các hoạt động phong trào của địa phương. "Việc vay mượn tiền, vợ tôi đều biết và ủng hộ. Tôi hay ví vợ mình là cây ATM không hoàn trả", anh Lộc cười nói.

Chị Đỗ Thị Linh Phương, Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn, đánh giá với vai trò "thủ lĩnh", anh Đoàn Xuân Lộc luôn trăn trở, tìm tòi, đưa ra những đề xuất, giải pháp để tổ chức nhiều phong trào hành động hướng về cơ sở. Anh luôn tiên phong, gương mẫu trong đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp thanh niên thông qua nhiều mô hình tiêu biểu. "Tôi tin chắc rằng với những cách làm sáng tạo và phù hợp thực tiễn tại địa phương, anh Lộc sẽ là tấm gương sáng, góp phần lớn đưa phong trào Đoàn ngày một lớn mạnh", chị Phương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.