Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Gian nan đường vào đại học: Mơ ước của Trúc Linh

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
11/09/2023 09:13 GMT+7

Với nhiều tân sinh viên, con đường bước vào ngưỡng cửa đại học - cao đẳng đã là khó bởi phải lo toan bao thứ, huống chi với trường hợp các em mất cha (hoặc mẹ) trong đại dịch Covid-19. Con đường ấy quá đỗi gian nan, rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng để ước mơ về một tương lai tốt đẹp thành hiện thực. Loạt bài này nằm trong khuôn khổ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, với mong muốn bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm giúp đỡ, chắp cánh cho những ước mơ ấy.

HAI MÙA VU LAN VẮNG MẸ !

Trước lễ Vu lan 2 ngày, Nguyễn Ngọc Trúc Linh, cô tân sinh viên ở Q.Bình Tân, TP.HCM nhắn tin cho tôi: "Con muốn vào đại học, mà gia cảnh quá khó khăn chú ơi…". Trúc Linh là nhân vật trong một bài viết của tôi đăng trên Báo Thanh Niên ngày 28.9.2021 để kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ trong khoảng thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành khốc liệt. Lúc ấy, Linh mới bắt đầu vào lớp 11 Trường THPT Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh (TP.HCM), em trai Linh là Nguyễn Tấn Linh cũng vừa vào học lớp 1. Hai chị em hứng chịu nỗi đau khi mẹ là chị Nguyễn Thị Châu Hồng, công nhân một công ty may ở H.Bình Chánh, ra đi vì Covid-19 vào trung tuần tháng 8.2021.

Gian nan đường vào đại học: Mơ ước của Trúc Linh  - Ảnh 1.

Trúc Linh giúp em học bài

T.T.B

Vậy là hai chị em đã hai mùa Vu lan vắng hơi ấm của mẹ. Đôi vai của người cha là anh Nguyễn Dũng Linh (42 tuổi) phải gồng gánh nuôi hai con. May mà hai chị em Trúc Linh gắng học, và được cộng đồng chung tay giúp đỡ 2 năm qua, trong đó có chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên bảo trợ.

Nhưng sự góp sức ấy của cộng đồng cũng chia sớt cho nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn sau đại dịch, nên Trúc Linh cũng chỉ được hỗ trợ trong thời gian học hết bậc THPT. Phần làm nên thành tích thi đỗ vào ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Công thương TP.HCM năm nay của Trúc Linh, ngoài sự hỗ trợ kể trên, còn cộng hưởng từ nghị lực của em và sự động viên của gia đình, sự dạy dỗ nuôi nấng các con từ đồng lương ít ỏi của anh Dũng Linh.

CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CỘNG ĐỒNG

Nghe tin con gái được vào ĐH, anh Nguyễn Dũng Linh vừa mừng vừa lo. Ngày Trúc Linh đi nộp hồ sơ nhập học, cũng là ngày anh thao thức lo âu: "Tiền đâu để tiếp tục làm tròn lời hứa với mẹ của sắp nhỏ. Tiền đâu đóng học phí ĐH, để con đường con gái bước đi sau này có một tương lai tốt đẹp hơn?...".

Quý bạn đọc có nhã ý đóng góp tiền mặt, giúp đỡ các tân sinh viên là trẻ mồ côi do Covid-19, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên xin vui lòng đóng góp trực tiếp tại: Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Ủng hộ tân sinh viên - trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Báo Thanh Niên sẽ trao số tiền bạn đọc ủng hộ đến các tân sinh viên trong thời gian sớm nhất.

Hiện cả ba cha con anh Dũng Linh đang ở nhà nội tại Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Tan ca làm việc về nhà, anh Linh tâm sự với chúng tôi: "Dạo trước dịch Covid-19, tôi bị điện giật té từ trên cao xuống suýt chết, lại bị hở 3 đốt xương sống nên giờ không làm việc nặng được. Thời gian trước dịch không xa, cháu Tấn Linh bị mắc căn bệnh hở mạch máu bao tử, phải phẫu thuật hai lần ở Bệnh viện Nhi đồng 1 nên lo lắng trăm bề. Rồi sau đó vợ bị nhiễm Covid-19 ra đi, phải vượt qua bao khó khăn để động viên an ủi các con. Phần làm cha, tôi phải nén đau thương gượng dậy để lo cho con ăn học. Bây giờ, công việc cũng bấp bênh, thu nhập ít ỏi chỉ khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng nên vừa rồi phải đi mượn 3 nơi mới được 18 triệu đồng đóng học phí một học kỳ cho cháu chuẩn bị nhập trường. Nghĩ đến chặng đường dài 4 năm ĐH của con, tôi không biết làm sao đây".

Còn Trúc Linh thì chia sẻ: "Con rất biết ơn 2 năm qua, khi mẹ không còn, các cô chú ở Báo Thanh Niên đã giúp đỡ, bảo trợ cho con và em trai. Chương trình bảo trợ chỉ đến 18 tuổi, nên ước mơ vào ĐH của con đã thành, mà bây giờ phải đối diện với khó khăn nhiều quá, ba cũng không đủ khả năng. Con mong sao cộng đồng, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho con được đi học, cũng là làm trọn ước nguyện của con với mẹ. Để sau này khi ra trường có điều kiện giúp ba và em, vì con đường cũng còn dài phía trước". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.