U.23 Indonesia đã tạo nên lịch sử khi đánh bại U.23 Jordan với tỷ số đậm 4-1 ở lượt hạ màn bảng A giải U.23 châu Á 2024, qua đó giành vé vào tứ kết.
Trong trận đấu mà chỉ cần 1 điểm để đi tiếp, U.23 Indonesia đã chơi cực hay với thế trận tấn công dồn dập và hiệu quả. Lần lượt các bàn thắng của Witan Sulaeman (phút 23) và Marselino Ferdinan (phút 40) đưa đội bóng của HLV Shin Tae-yong vươn lên dẫn 2-0 trong hiệp 1. Sau đó sang hiệp 2, U.23 Indonesia chơi phản công hợp lý và tiếp tục có bàn dẫn 3-0 sau khi Marselino hoàn thành cú đúp.
U.23 Indonesia góp mặt tại tứ kết U.23 châu Á 2024
PSSI
Dù U.23 Jordan tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 79 với pha phản lưới của Justin Hubner, nhưng sau cùng U.23 Indonesia cũng ấn định chiến thắng 4-1 nhờ công Komang Teguh để giành vé vào tứ kết với 6 điểm sau 3 trận.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir rất hạnh phúc khi giúp U.23 Indonesia lọt vào tứ kết ngay trong lần đầu bước ra biển lớn châu Á. Ông khẳng định: "Màn trình diễn và tâm lý của các cầu thủ đã được cải thiện sau trận thua U.23 Qatar. Dù trong trận đấu đó, chúng tôi đã chơi xuất sắc chỉ với 9 cầu thủ trên sân. Họ đã không bỏ cuộc trước sức ép.
HLV Shin Tae-yong đã có chiến thuật hợp lý để khơi dậy sức mạnh tập thể. Tôi hy vọng cổ động viên sẽ tiếp tục ở bên đồng hành cùng U.23 Indonesia. Đây là nỗ lực của cả hệ thống bóng đá Indonesia. Chúng tôi đã cố gắng, để rồi nhận lại thành quả xứng đáng".
Đối thủ ở tứ kết của U.23 Indonesia sẽ được xác định trong hôm nay (22.4), là một trong hai cái tên: U.23 Hàn Quốc hoặc U.23 Nhật Bản. Dù phải gặp "ngọn núi châu Á" ở vòng tiếp theo, nhưng Chủ tịch PSSI Erick Thohir vẫn hy vọng U.23 Indonesia sẽ lọt vào bán kết để tiếp tục tranh vé dự Olympic Paris 2024.
"Những trận đấu vừa qua là minh chứng cho thấy chúng ta có thể làm được. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục chơi dũng cảm và kiên cường ở vòng tứ kết, bởi đối thủ của U.23 Indonesia sẽ còn mạnh hơn. Chúng ta sẽ hướng tới mục tiêu dự Olympic", ông Thohir nhận định.
Khuất Văn Khang 'vẽ cầu vồng' vào lưới U.23 Malaysia
Bình luận (5)
Họ sợ bị kiện nên để thua đó
Gặp Nhật hay Hàn thì xác định tắt tiếng ! Thái lan còn tan nát với Arap , năm nay khác 2018 vì dành vé đi olimpic Paris nên các đội hàng đầu đều đưa hàng thứ dữ chinh chiến nên ko có chuyện xảy chân hay đá cho có lệ rồi về ở tứ kết , khả năng 99% Indo tan nát ở tứ kết vì lối đá và cách phòng thủ của hai đội Nhật và Hàn thì Việt Nam dưới thời thầy Park đã dạy cho Indo lên bờ xuống ruộng ko biết bao lần . Mà Nhật và Hàn đẳng cấp còn cao hơn Viet Nam đến mấy lần thì Indo xác định tan nát là vừa . Lọt vào tứ kết là mừng rồi đụng Hàn thì từ 2 sến 3 trái còn Nhật như ông Shin tuyên bố thì xác định hiệp 1 mà thủng 2 trái thì coi chừng lập nên thành tích ko ai muốn là trận tứ kết là đội bị thủng lưới nhiều nhất trong lịch sử của giải .
Vào tứ kết gặp Nhật hay Hàn, Indo cũng tắt tiếng. VN gặp Saudi Arabia cũng tắt điện. Chỉ Thái Lan nếu vào được tứ kết gặp Uzbekistan thì còn có hy vọng đi tiếp thôi.