Bị đuổi học vì dọa tấn công a xít bạn học trên Facebook

03/10/2017 14:47 GMT+7

Một trong những đại học lâu đời nhất Scotland đã kỷ luật nặng hàng loạt sinh viên vì đe dọa tạt a xít vào mặt bạn học trên Facebook.

Nam sinh Joshua Paik, 20 tuổi, đã bị đuổi học 1 năm vì dọa tạt a xít bạn học - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Đại học St Andrews, một trong những đại học danh giá nhất Scotland, đã kỷ luật 7 sinh viên. Trong đó, trường hợp bị kỷ luật nặng nhất là đuổi học 1 năm. Đây được xem là biện pháp mạnh tay của trường nhằm chống lại tình trạng bắt nạt trực tuyến, theo Daily Mail.
Nam sinh bị đuổi học là Joshua Paik, 20 tuổi, đang theo học ngành toán và mang quốc tịch Mỹ. Paik bị cấm tham gia các lớp học ở trường cho đến tháng 9 năm sau. Cậu được cho là đã đón máy bay về Mỹ.
Trong khi đó, 6 người khác đã bị buộc phải viết thư xin lỗi nạn nhân và tham gia khóa học chống bắt nạt trực tuyến do trường tổ chức.
Đại học St Andrews vẫn phạt nặng sinh viên dù lời đe dọa của họ không được gửi đến trực tiếp nạn nhân. Các sinh viên dính líu đến vụ việc chỉ thảo luận trong một nhóm chat.
Trong đó, một thành viên của nhóm đề nghị lấy a xít trong các bình ắc quy tạt vào mặt 2 nữ sinh. Số khác bàn cách lây nhiễm cho các nữ sinh một căn bệnh lây lan qua đường tình dục hay trộn kem tẩy lông vào dầu gội nạn nhân, theo Daily Mail.

tin liên quan

Quá tải, trẻ phải quay xổ số để được vào mẫu giáo

Sự bùng nổ dân số khiến số lượng trẻ vào mẫu giáo ở Mông Cổ tăng đột biến, vì vậy hệ thống trường mẫu giáo công ở nước này bị quá tải. Nếu muốn vào học, các bé phải tham gia xổ số để được chọn ngẫu nhiên. 

Họ cũng thảo luận kế hoạch đột nhập vào nơi ở của 2 nạn nhân bằng chìa khóa mà một trong các thành viên của nhóm đang giữ. Nữ sinh này trước đây từng ở chung phòng với 2 nạn nhân.
Một trong những thành viên của nhóm chat đã thông báo với 2 nữ sinh để cảnh giác. Sau đó, phòng quản lý sinh viên của trường cũng bắt đầu phát giác vụ việc. Hai nạn nhân bị đe dọa đều là nữ sinh đang học năm 3. Họ rất sợ hãi và không dám đi ra ngoài.
“Tôi ra ngoài và nghe được câu chuyện về lời đe dọa. Tôi đã không dám đi đâu, chỉ bước ra đường khi cần tìm đến giáo viên hướng dẫn học tập”, một trong hai nữ sinh bị đe dọa nói với tờ The Saint. Cô xin được giấu tên.
Ngoài ra, cô còn cho biết cuộc sống của mình bị đảo lộn khi nhiều hôm không dám đến lớp học, không dám ở một mình. Cô phải mua thêm ổ khóa mới, vứt hết mọi vật dụng tắm gội và phải mua lại toàn bộ. Gia đình cũng bị ảnh hưởng khi bố mẹ cô phải gọi điện nhiều lần để biết con gái vẫn an toàn.
Ban đầu, câu chuyện được thông báo cho cảnh sát để điều tra. Tuy nhiên, Đại học St Andrews sau đó đã tự giải quyết vụ việc, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.